Hà Tĩnh:

Dân hoang mang khi qua “rốn cướp” Đức Thọ

(Dân trí) - Đang trên đường trở về nhà, anh Nguyễn Doãn Chương (xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ) bất ngờ bị 2 thanh niên xô ngã rồi cướp xe máy. Như vậy, “rốn cướp” Đức Thọ vẫn chưa thực sự chấm dứt.

Theo lời kể của nạn nhân thì tối ngày 16/8, khi đang di chuyển giữa hai xã Đức An và Đức Lâm, huyện Đức Thọ, anh Chương bất ngờ bị 2 thanh niên lao tới, xô ngã, cướp chiếc xe rồi vù chạy thoát. 

 

Ngay khi nhận được thông tin, suốt một tuần qua, công an huyện Đức Thọ đã triển khai lực lượng trên diện rộng để truy tìm thủ phạm. Các đối tượng ăn chơi được khoanh vùng, và nhóm cướp dần lộ diện. Bọn chúng gồm: Trần Ngọc Tiến (SN 1977), Đào Văn Kiểu (SN 1989), Trần Ngọc Trung (SN 1986) và Trần Ngọc Tuấn (SN 1989), đều trú tại huyện Đức Thọ. 

 

Trong đó Trần Ngọc Tiến đã bị bắt giữ vào ngày 19/8, 3 tên còn lại vẫn đang lẩn trốn.

 

Thời gian gần đây, tình trạng trấn lột, cướp đường liên tục hoành hành trên địa bàn huyện Đức Thọ khiến nhiều người dân khi có việc phải đi qua đây đều cảm thấy hết sức hoang mang, lo lắng.

 

Liên tục trong các tháng 5, 6 và 7/2008, những tên cướp như Nguyễn Văn Phúc, Phan Đức Tăng, Đào Ngọc Tú (cùng 21 tuổi) và Đào Ngọc Tuấn (20 tuổi) đã gây ra hàng chục vụ cướp trên các tuyến giao thông Can Lộc, thị xã Hồng Lĩnh và đặc biệt là địa bàn huyện Đức Thọ.

 

Nhóm này vừa bị tóm, nhóm khác đã hoành hành. Vụ cướp mới nhất vào ngày 16/8 và các đối tượng gây án chưa bị bắt giữ hết càng khiến người dân nơi đây vô cùng lo lắng.

 

Văn Dũng