1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Nam Định:

Đám cưới “xập xình” trong… trường học

(Dân trí) - Sáng nay 13/10, qua phản ánh của nhiều phụ huynh Trường mầm non Hùng Vương (ngõ 1, khu Liên Cơ, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định), chúng tôi có mặt tại điểm trường này, chứng kiến cảnh cổng Trường mầm non Hùng Vương được chăng đèn, kết hoa, nổi nhạc xập xình.

Có một tấm bảng lớn chỉ dẫn nơi gửi xe đám cưới. Rạp cưới với phông bạt xanh, đỏ được dựng kín khu vực vui chơi của các cháu. Bàn ghế xếp thành 4 hàng, phủ khăn trắng và khăn đỏ, bên trên bày bánh kẹo, hoa quả và có lác đác người nhà của chú rể ngồi ở đó. Khu vực cuối sân được trưng dụng thành khu bếp nấu cỗ, thực phẩm sống có, chín có, xoong nồi bày ngổn ngang, lấn cả đường ra nhà vệ sinh của các cháu. Dãy phòng học 2 tầng vốn là niềm tự hào của trường giờ “lọt thỏm” giữa đám phông bạt rất “hoành tráng”.

 

Thời điểm học sinh vào lớp, nhiều phụ huynh đã phải quay đầu xe vì “gợi ý” rẽ sang phía cổng phụ (nơi thường xuyên không được sử dụng) để vào trường.

 

Một giáo viên của trường bức xúc, chiều qua, người ta dựng rạp che kín cả cổng trường, cô hiệu trưởng phải yêu cầu nhà đám lùi lại để dành chỗ cho phụ huynh đưa đón con. Đại diện nhà đám tỏ vẻ khó chịu và còn to tiếng yêu cầu trường cho học sinh nghỉ học...

 

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Minh Sơn, Phó Chủ tịch phường Vị Xuyên, khẳng định: Có chuyện sử dụng trường để làm đám cưới, nhưng không phải phường cho thuê lấy tiền, cũng không có chuyện học sinh phải nghỉ học. Mấy hôm trước tôi được báo cáo Tổ trưởng dân phố ở đây do nhà chật đã ra nhờ phường cho mượn địa điểm tổ chức đám cưới. Nếu phường không cho mượn sẽ phải dựng rạp từ đầu ngõ, vừa ảnh hưởng tới trường vừa ảnh hưởng tới giao thông, an ninh trật tự cả khu phố.

 

Trước tình thế đó, phường buộc phải cho mượn điểm trường để làm đám cưới. Tuy vậy phường cũng thừa nhận sơ suất đã không phối hợp với trường để thông báo trước cho các bậc phụ huynh khiến nhiều phụ huynh lo lắng khi thấy trường học bỗng dưng biến thành nơi tổ chức đám cưới.

 

Thế là hơn 100 cô, trò phải chuyển giờ tập thể dục buổi sáng nay thành việc... ngắm đám cưới một cách bất đắc dĩ. Đó là chưa kể đến việc nhà đám mở nhạc xập xình, đón khách, ăn uống rồi nói cười ầm ỹ làm ảnh hưởng đến việc học tập, nghỉ ngơi của các cháu.

 

Trường mầm non Hùng Vương hay còn gọi là Mầm non Linh Chi hiện có 4 lớp với gần 100 học sinh. Trường nằm trong khu dân cư Liên Cơ, phường Vị Xuyên, thường sử dụng cổng chính, cổng phụ (chưa bằng 1/2 cổng chính) rất ít khi mở. Mầm non Hùng Vương là một trong những trường tư thục của thành phố Nam Định có chất lượng tốt về nuôi dạy học sinh nên được nhiều bậc phụ huynh lựa chọn để gửi gắm con em.

 

Mỹ Bình

TTXVN