Đà Nẵng: Cuối ngày lễ, hàng hoa vẫn vắng khách

(Dân trí) - So với mọi năm, không khí ngày phụ nữ Việt Nam tại Đà Nẵng năm nay kém náo nhiệt hơn. Đến chiều muôn, sắp hết ngày lễ, các hàng hoa còn đầy hàng mà khách thì thưa thớt.

Không khí ngày 20-10 tại Đà Nẵng năm nay kém náo hiệt hơn mọi năm
Không khí ngày 20-10 tại Đà Nẵng năm nay kém náo hiệt hơn mọi năm

Tại các tuyến đường xung quanh các trường học, như đường Phan Thanh, Nguyễn Văn Linh gần ĐH Duy Tân; đường Lê Duẩn gần ĐH Đà Nẵng, đường Lê Lợi đoạn gần trường THPT Phan Châu Trinh…, cho đến các vòng xoay giao lộ đông người qua lại, hàng hoa mọc lên như nấm. Thế nhưng tình cảnh chung là người bán nhiều hơn người mua.

Tình hình chung của các hàng hoa là người bán nhiều hơn người mua
Tình hình chung của các hàng hoa là người bán nhiều hơn người mua

Bạn Nguyễn Như Phương, SV trường ĐH Đà Nẵng cùng mấy bạn cùng lớp hùn vốn mở hàng hoa kinh doanh, bỏ cả ngày nghỉ lễ, thế nhưng “đến giờ này là bọn em cầm chắc lỗ rồi”.

Theo bạn Trần Tánh, cũng bày bán hàng hoa và cả quà lưu niệm trong ngày lễ, “năm nay ít người mua hoa bó lớn hau cắm khéo cầu kỳ lắm. Giá hoa không cao, thậm chí, không đắt hơn ngày thường là bao vì thấy bán không được tụi em đã hạ giá xuống để “đẩy” hàng đi cho nhanh mà vẫn còn hàng nhiều lắm. Hàng bán được nhất là hoa hồng đơn do học sinh, sinh viên nam mua với số lượng lớn tặng các bạn nữ trong lớp.

Các nhà hàng, quán ăn cũng không “nêm” chặt khách như vẫn thường thấy trong các ngày nghỉ lễ. Các tuyến đường chuyên bán các món thủy hải sản bình dân như đường Trường Sa, các đường giao với đường Hàm Nghi chạy khoanh khu vực hồ Thạc Gián, không có tình trạng khách tăng đột biến như các ngày lễ khác.

Tình hình chung của các hàng hoa là người bán nhiều hơn người mua
Ngay ở các tuyến đường nhiều hàng quán hút thực khách như các tuyến quanh bờ hồ Thạc Gián cũng không có tình trạng "nêm" chặt khách như vẫn thường thấy trong các ngày lễ

Những nơi “ăn nên làm ra” được hơn thường ngày chỉ có các nhà hàng vừa và nhỏ, phục vụ khách gia đình, hay nhóm bạn cùng tổ chức kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam, vừa kết hợp “gặp nhau cuối tuần”. Anh Tuấn, chủ một nhà hàng nhỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh cho biết: “Dự liệu ngày này quán đông khách hơn nên bố trí thêm nhân viên phục vụ. Nhưng xem ra hôm nay so với ngày thường, lượng khách chỉ nhỉnh lên độ gấp rưỡi thôi”. 

Khánh Hiền