Cuối ngày 30 Tết, hoa, cây cảnh đồng loạt “xả hàng”

(Dân trí) - Chiều 30 Tết, dù lượng hoa, cây cảnh vẫn còn khá nhiều, nhưng các chủ vườn, chủ quầy hoa buộc phải bán tháo để về đoàn tụ với gia đình.

TPHCM: Nhà vườn ném hàng trăm gốc đào lên xe rác

Lúc 12h trưa ngày 27/1 (30 Tết), thời gian cuối cùng để những người bán hoa Tết ở công viên 23/9 (quận 1, TPHCM) phải dọn dẹp sạch sẽ khu vực buôn bán hoa để trả lại mặt bằng cho TP tổ chức đón giao thừa.

Trước thời điểm này khoảng 30 phút, nhiều chủ hoa, cây kiểng khác đành bán tháo, bán đổ để vớt vát chút vốn.

Cuối ngày 30 Tết, hoa, cây cảnh đồng loạt “xả hàng” - 1
Hàng trăm gốc đào vứt ngổn ngang ở công viên 23/9 trưa 30 Tết
Hàng trăm gốc đào vứt ngổn ngang ở công viên 23/9 trưa 30 Tết

Tuy nhiên tại khu vực trưng bày bán hoa đào ở những giờ phút cuối, nhiều người đi đường tấp xe vào ngã giá để mong mua được hoa giá rẻ.

Các chủ gian hàng bán hoa đào ở đây ra giá tất cả những cây còn lại đều có giá 200 ngàn đồng. Tuy nhiên, theo ghi nhận nhiều người đến trả giá chỉ 50-100 ngàn nên các chủ gian hàng không đồng ý bán.

“Những cây đào này trước đó chúng tôi bán không dưới 1,5 triệu đồng/cây, nay đến giờ phải trả lại mặt bằng cho thành phố nên tôi bán đồng giá 200 ngàn, nhưng khách vẫn trả giá. Họ ép người trồng hoa quá, giờ thuê xe chở về Hà Nội tiền còn nhiều hơn, thà đập bỏ cho vào xe rác chứ bán vài ba đồng thì bán làm gì”, anh Hoàng một chủ vườn hoa đào ở chợ hoa công viên 23/9 nói.

Cùng thời điểm này, Ban tổ chức chợ hoa Tết liên tục phát loa thông báo: “Chúng tôi xin thông báo, đúng 12h trưa sẽ giải tán chợ hoa, đề nghị các chủ gian hàng sắp xếp trả lại mặt bằng để thành phố chào đón năm mới”.

Đúng 12h, hàng trăm gốc đào được tập kết bên ngoài đường Lê Lai để bỏ lên xe rác, lúc này các chủ vườn đào cũng rời công viên để về quê ở các tỉnh miền Bắc sum họp cùng gia đình trong tâm trạng kém vui.

Cuối ngày 30 Tết, hoa, cây cảnh đồng loạt “xả hàng” - 3

Những cây đào bị đập nát hoa để cho vào xe rác chứ không chịu bán rẻ, trong đó có những cây đào gốc khá lớn

Những cây đào bị đập nát hoa để cho vào xe rác chứ không chịu bán rẻ, trong đó có những cây đào gốc khá lớn

Chủ vườn đào đập hoa để vứt bỏ
Chủ vườn đào đập hoa để vứt bỏ
Một số người tranh thủ vào nhặt hoa
Một số người tranh thủ vào nhặt hoa
Cuối ngày 30 Tết, hoa, cây cảnh đồng loạt “xả hàng” - 7

Đúng giờ, lực lượng chức năng tiến hành thu gom để đem đi bỏ

Đúng giờ, lực lượng chức năng tiến hành thu gom để đem đi bỏ

Cuối ngày 30 Tết, hoa, cây cảnh đồng loạt “xả hàng” - 9
Cuối ngày 30 Tết, hoa, cây cảnh đồng loạt “xả hàng” - 10
Những chiếc xe rác chở đầy hoa đào
Những chiếc xe rác chở đầy hoa đào

Huế: Giá hoa giảm mạnh, người dân chen lấn mua

Theo ghi nhận của PV Dân trí, dạo quanh một vòng tại các chợ hoa ở TP Huế như Nghinh Lương Đình, Phu Văn Lâu,… lúc 15 giờ chiều, người mua kẻ bán vẫn chật cứng. Đã là chợ hoa ngày cuối năm nhưng vẫn đầy đủ các loại hoa đua nhau khoe sắc.

Năm nay, những ngày trước đây thời tiết không thuận lợi có mưa to nên chợ hoa có phần “trầm lắng”. Tuy nhiên, đến ngày 30 Tết, thời tiết rất đẹp ấm áp và có nắng. Ngày cuối năm khi mà tâm lý người bán hoa muốn bán cho thật nhanh để kịp về Tết với gia đình nên giá các loại hoa giảm từ 1/3 cho đến 1/2 so với giá được niêm yết từ trước.

Chợ hoa xuân Huế chiều 30 Tết

Ông Cái Văn Thơ, một người kinh doanh hoa Tết cho biết: “Năm nay, thời tiết mấy ngày trước Tết có mưa to nên hoa không bán được bao nhiêu. Chỉ còn hôm nay là buổi cuối cùng mong sao bán hết hoa để bù đắp phần nào vốn đã bỏ ra, giờ bán phải hạ giá xuống mức thấp nhất hy vọng bán được chừng nào hay chừng đó”.

Tại chợ hoa Phu Văn Lâu, những loại hoa hạng “sang” như: hoa ly, phong lan, tuy-líp có giá dao đông từ 100 đến 300 nghìn đồng giảm hơn 1/2 so với trước đây. Ông Nguyễn Mậu Thìn, chủ gian hàng hoa ly Đà Lạt buồn bã chia sẻ: “Giá hoa ly những ngày trước khá là cao. Tuy nhiên đến hôm nay hoa đã nở rất nhiều nên tôi cố bán cho hết chứ cũng không hi vọng gì”.

Người dân Huế chen lấn mua quất
Người dân Huế chen lấn mua quất

Qua khảo sát, một chậu hoa cúc trước đây có giá 200 – 300 nghìn đồng bây giờ chỉ còn 100 – 130 một chậu, giảm 60% so với giá đã được niêm yết từ trước. Đối với hoa mai, đào, cây quất giá giảm tầm 30% nhưng các cơ sở kinh doanh ở đây còn rất nhiều đến gần một nửa so với ban đầu. Riêng đào của hộ Trần Duy Thường (Long Biên – Hà Nội) rất hút khách nên giá vẫn cao ngất ngưỡng.

Chị Nguyễn Thị Thanh Bình, một người khách mua hoa tại chợ hoa Nghinh Lương Đình vui vẻ nói: “Vì công việc quá bận rộn nên không thể đi chợ hoa những ngày trước đây để lựa chọn cho gia đình mình các loại hoa Tết. Hôm nay, ngang qua đây thấy không khí ở chợ hoa quá đông vui nên ghé vào tìm kiếm cho nhà mình một chậu hoa mai cho ngày xuân thêm ý nghĩa”.

Nhiều chậu hoa đã được người dân mua với giá rẻ
Nhiều chậu hoa đã được người dân mua với giá rẻ
Cuối ngày 30 Tết, hoa, cây cảnh đồng loạt “xả hàng” - 14
Chiều 30 Tết, cây mai giảm giá bất thường và được rất nhiều người chen lấn để mua.
Chiều 30 Tết, cây mai giảm giá bất thường và được rất nhiều người chen lấn để mua.

Người dân hớn hở khi mua được chậu mai giá rẻ và đẹp như mong muốn
Người dân hớn hở khi mua được chậu mai giá rẻ và đẹp như mong muốn

Gian hàng cúc vẫn còn nhiều chậu chưa bán được.
Gian hàng cúc vẫn còn nhiều chậu chưa bán được.
Nhiều chậu ly vàng cũng ế ẩm dù giá đã giảm gần 50% so với mấy ngày trước đây.
Nhiều chậu ly vàng cũng ế ẩm dù giá đã giảm gần 50% so với mấy ngày trước đây.
Tuy nhiên, ly hồng lại đắt giá và được nhiều người đổ xô đến mua.
Tuy nhiên, ly hồng lại đắt giá và được nhiều người đổ xô đến mua.
Tưới nước để hoa tươi và chờ khách hàng đến mua những chậu hoa còn lại
Tưới nước để hoa tươi và chờ khách hàng đến mua những chậu hoa còn lại
Đường phố đông nghẹt người và gây ách tắc giao thông
Đường phố đông nghẹt người và gây ách tắc giao thông
Chuyên chở những chậu hoa Tết cuối cùng
Chuyên chở những chậu hoa Tết cuối cùng

Đà Nẵng: Nắng lên, chợ hoa chiều 30 Tết nhộn nhịp

Chợ chiều ngày 30 tại Đà Nẵng

Những ngày vừa qua, ở Đà Nẵng liên tục có mưa khiến hoa Tết ế ẩm, không có người mua. Trước tình trạng trên, sáng 25/1, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã trực tiếp đi khảo sát, động viên và quyết định hỗ trợ 50% tiền thuê mặt bằng có các hộ bán hoa ở đây.

Hôm nay 27/1, nắng lên, lại là chiều 30 Tết nên không khí ở chợ hoa nhộn nhịp hẳn lên. Nhiều người dân đã đổ ra đây để chọn cho mình những chậu hoa, cây cảnh về chưng Tết.

Chợ hoa chiều 30 Tết nhộn nhịp hẳn nhờ nắng lên
Chợ hoa chiều 30 Tết nhộn nhịp hẳn nhờ nắng lên

Tuy nhiên, theo những người bán hoa, cây cảnh ở đây – cho biết, mặc dù, hôm nay nắng lên, nhộn nhịp hơn những ngày qua nhưng tiền thu vào không được bao nhiêu, thậm chí là lỗ.

Anh Tường (trú Bình Định), bán mai tại chợ hoa Đà Nẵng – cho biết, người đông, nhộn nhịp hơn hẳn những ngày qua nhưng cũng không ăn thua, giá không được như mọi năm. Người xem nhiều hơn người mua, nhiều người còn chần chừ, chờ đến tối mới mua.

“Mấy ngày trước do trời mưa không bán được nên đã phải chở về một xe rồi. Hiện gia đình tôi còn 50 chậu mai (3 lô). Như chậu mai này, mua ở vườn 1 triệu đồng. Tiền xe chở ra đây, chi phí thuê bãi mà bây giờ bán 1 triệu đồng họ còn trả. Bán cao họ không mua”, anh Tường chia sẻ.

Tuy nhiên, còn mấy tiếng đồng hồ nữa là đến thời khắc giao thừa nên người bán phải bán rẻ
Tuy nhiên, còn mấy tiếng đồng hồ nữa là đến thời khắc giao thừa nên người bán phải bán rẻ

Cũng theo anh Tường, năm nay, tính ra giá mai chỉ bằng một nữa so với năm ngoái.

Chị Trinh (trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), bán hoa cúc cũng cho biết, so với những ngày qua thì hôm nay khách đến mua nhiều hơn bởi trời nắng ráo mà hôm nay cũng là “ngày cùng, tháng tận” rồi. Nhưng giá cả thì không bằng những ngày đầu.

Theo chị Trinh, cặp chậu cúc hôm mới ra có giá 600 ngàn đồng nhưng hôm nay chỉ còn 400 ngàn đồng/cặp. Trong vườn vẫn còn nhiều nhưng không dám đưa ra vì tốn tiền xe.

Nhiều người hối hả mang xuân về nhà
Nhiều người hối hả mang xuân về nhà

“May mà ông Thơ (chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ – PV) hỗ trợ cho 50% tiền thuê mặt bằng chứ không thì chết luôn”, chị Trinh nói.

Qua khảo sát, tại chợ hoa cũng như các điểm bán hoa trên các các tuyến, lượng hoa và cây cảnh vẫn còn nhiều. Người bán hy vọng cuối giờ chiều và tối 30 Tết, người dân ra mua nhiều hơn.

Những vị khách này còn đang lưỡng lự
Những vị khách này còn đang lưỡng lự

Chậu mai này đã có chủ
Chậu mai này đã có chủ

Người đàn ông này vui mừng vì đã chọn được hai chậu quất nhỏ về chưng Tết
Người đàn ông này vui mừng vì đã chọn được hai chậu quất nhỏ về chưng Tết
Hoa, cây cảnh bán được nên cánh xe thồ cũng có việc
Hoa, cây cảnh bán được nên cánh xe thồ cũng có việc
Các tuyến đường quanh chợ hoa luôn đông nghịt người
Các tuyến đường quanh chợ hoa luôn đông nghịt người

Quảng Trị: Người dân hối hả đi mua, tranh thủ giá tốt

Ghi nhận của PV, bắt đầu từ trưa 27/1 (tức 30 Tết), các chủ vườn trưng bán hoa tại Trung tâm văn hóa tỉnh phải di chuyển để trả lại mặt bằng lúc 16h, theo chủ trương của tỉnh, nhằm phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ dịp Tết.

Do hoa, cây cảnh vẫn còn khá nhiều nên các chủ vườn phải bán tống, bán tháo để kịp thu hồi vốn. Thời tiết ngày cuối năm nắng gắt nên đã làm cho hoa bị khô, héo, người bán hoa cũng thấp thỏm lo âu.

Chờ đến thời điểm gần cuối ngày, người dân mới đổ xô đi mua hoa, cây cảnh về chưng Tết, với hy vọng mua được hoa giá rẻ hơn.

Thời điểm giao thời đang đến rất gần nên ai cũng hối hả đổ xô đi mua sắm để đón Tết.

Chiều 30, người dân đổ xô đi mua hoa về chưng Tết
Chiều 30, người dân đổ xô đi mua hoa về chưng Tết
Cây mai vàng nở hoa rực rỡ
Cây mai vàng nở hoa rực rỡ
Đến chiều cuối năm lượng hoa, cây cảnh vẫn còn rất nhiều
Đến chiều cuối năm lượng hoa, cây cảnh vẫn còn rất nhiều
Chủ vườn đào tranh thủ bán cây để về đoàn tụ với gia đình
Chủ vườn đào tranh thủ bán cây để về đoàn tụ với gia đình
Cuối ngày 30 Tết, hoa, cây cảnh đồng loạt “xả hàng” - 35
Một số chủ vườn tranh thủ di chuyển cây về nhà
Một số chủ vườn tranh thủ di chuyển cây về nhà
Nét mặt lo âu của ông chủ vườn mai khi gần đến giao thừa nhưng chưa bán được hết cây
Nét mặt lo âu của ông chủ vườn mai khi gần đến giao thừa nhưng chưa bán được hết cây
Cuối ngày 30 Tết, hoa, cây cảnh đồng loạt “xả hàng” - 38
Người dân hối hả mang Xuân về nhà
Người dân hối hả mang Xuân về nhà
Càng đến cuối ngày, giá hoa, cây cảnh có phần rẻ hơn
Càng đến cuối ngày, giá hoa, cây cảnh có phần rẻ hơn

Hà Nam: Bia bán chạy như tôm tươi, đào, quất lao đao vì ế

Nhu cầu tiêu thụ vào những ngày tết so với ngày thường là khá cao, chuyện khan hiếm hàng hóa cũng không có gì là mới, những ngày này các loại thực phẩm, nước giải khát được thả sức “tung hoành”. Theo ghi nhận của PV, tại thành phố Phủ Lý bia từ 29 tết đã “cháy hàng”. Bán chạy nhất vẫn là các loại bia lon Hà Nội, Tiger...

Mặc dù giá bia được các chủ đại lý “tát nước theo mưa” đẩy giá lên khá cao nhưng bia vẫn trong tình trạng khan hiếm hàng. Chạy quanh các tuyến đường Biên Hòa, Lê Công Thanh, Nguyễn Văn Trỗi… Các đại lý, cửa hàng tạp hóa gần như bia đã cháy hàng từ 29 tết. Một số khách đến hỏi bia nhưng méo mặt vì không còn.

Các mặt hàng thiết yếu như chè, bánh kẹo cũng hút người tiêu dùng
Các mặt hàng thiết yếu như chè, bánh kẹo cũng hút người tiêu dùng

Một thùng bia Hà Nội có giá niêm yết 180.000đ thì được các đại lý bán ra từ 200 đến 220.000đ một thùng. Trong khí đó, các loại bia khác tăng nhẹ giá từ 5000 đến 10.000 đồng.

Cuối ngày 30 Tết, hoa, cây cảnh đồng loạt “xả hàng” - 42

Không chỉ ở thành phố Phủ Lý bia mới khan hiếm hàng như vậy, mà ngay cả các huyện như Lý Nhân, Thanh Liêm, Kim Bảng, Bình Lục… bia cũng nằm trong tình trạng không còn hàng để bán.

Trong khi thị trường bia cháy hàng, thì thị trường đào, quất chiều 30 Tết khá ế ẩm. Hầu hết các chủ hàng bán đều rao bán với giá giảm 50-70% so với những ngày trước, thậm chí là bán tháo hòa vốn.

Đào lăn lóc nằm một góc
Đào lăn lóc nằm một góc

Trong khi đào, quất ế ẩm, thị trường hoa tươi và các mặt hàng bánh kẹo lại bán khá chạy. iá các loại hoa cúc, hoa hồng, hoa ly, hoa hướng dương… đều tăng 2-3 lần so với ngày thường nhưng vẫn rất đông người mua.

Người bán quất ngao ngán vì ế ẩm
Người bán quất ngao ngán vì ế ẩm

Theo các chủ cửa hàng hoa, lượng hoa tươi cung ứng cho thị trường Tết năm nay tăng khoảng 30-40% so với năm ngoái. Dù hoa Tết năm nay được các thương nhân chú trọng chuẩn bị nhiều nhưng đến trưa 30 Tết, hoa hồng, hoa cúc trắng… vẫn khan hiếm hàng.

Quảng Bình: Phiên chợ “vét” chiều 30 Tết

Theo ghi nhận của PV Dân trí, thị trường mua sắm Tết chiều ngày cuối năm tại TP Đồng Hới vẫn đang tấp nập kẻ bán, người mua. Dù thời khắc đặc biệt của ngày cuối năm đã cận kề nhưng giá hoa, cây cảnh giá vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống, lượng khách mua sắm vẫn còn khá đông. Những cây quất đến cuối giờ chiều nay vẫn đang có giá từ 1 đến 2 triệu, hoa cúc khoảng 2 đến 300 ngàn một chậu, thậm chí mai Tết có cây lên tới 15 triệu đồng.

Đã cuối ngày 30 nhưng vẫn rất đông người dân đổ xô đi hoa và cây cảnh chưng Tết
Đã cuối ngày 30 nhưng vẫn rất đông người dân đổ xô đi hoa và cây cảnh chưng Tết

Đang cố gắng lựa chọn một cây quất để chưng Tết khi năm mới đang cận kề, chị Trần Thị An, một người dân ở thành phố Đồng Hới cho biết, năm nay một phần do kinh tế khó khăn, phần vì công việc những ngày gần Tết khá bận rộn nên đến ngày hôm nay chị mới có thể đi mua sắm.

“Cứ tưởng ngày 30 thì giá sẽ rẻ hơn, ai ngờ vẫn khá đắt anh ạ, tui mua cây quất ni mà cũng đến 1 triệu đồng, cũng cố gắng mua lấy 1 cây về cho có không khí Tết, để sang năm mới sẽ may mắn hơn”, chị An chia sẻ.

Những người bán hoa, cây cảnh cũng sốt ruột mong hết hàng để sớm về đón giao thừa, sum vầy bên gia đình
Những người bán hoa, cây cảnh cũng sốt ruột mong hết hàng để sớm về đón giao thừa, sum vầy bên gia đình

Mặc dù những ngày trước đó thời tiết xấu khiến không khí Tết tại Quảng Bình khá trầm lắng, tuy nhiên 2 ngày gần đây, thời tiết ấm lên và không còn mưa nên rất đông người dân đã đổ xô đi sắm mua sắm, tạo nên một không khí Tết đầy màu sắc. Người mua vội vàng “chạy đua” với thời gian để kịp về soạn Tết, người bán cũng sốt ruột mong hết hàng để sớm về đón giao thừa, đoàn viên với gia đình.

Dưới đây là những ghi nhận của PV Dân trí về khung cảnh ngày cuối năm tại Quảng Bình:

Những chậu hoa cúc được người dân mua chiều cuối năm
Những chậu hoa cúc được người dân mua chiều cuối năm
Những người chở cây cảnh thuê vẫn đang cố gắng hoàn thành công việc để về đón Tết cùng gia đình
Những người chở cây cảnh thuê vẫn đang cố gắng hoàn thành công việc để về đón Tết cùng gia đình
Giá hoa, cây cảnh giá vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống, thậm chí có cây mai có giá lên tới 15 triệu đồng
Giá hoa, cây cảnh giá vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống, thậm chí có cây mai có giá lên tới 15 triệu đồng

Gia Lai: Những người "bán Tết" nhưng không "mua Tết"

Những ngày này, khắp các con đường, góc chợ tại TP Pleiku (Gia Lai) luôn tấp nập người người bán- mua, để chuẩn bị cho Tết cổ truyền dân tộc. Nhưng, lẫn trong đó, là nhiều người chỉ “bán tết” phục vụ nhu cầu mua sắm của nhiều người chứ không hề “mua tết” về phục vụ bản thân mình và gia đình. Họ là những người đàn ông, phụ nữ J’Rai sống tại TP Pleiku hoặc một số vùng lân cận thành phố. Họ bán những thứ rất giản đơn, rẻ tiền nhưng lại không thể thiếu trong những ngày Tết như: lạt, lá dong, sung, đu đủ, thơm, chuối…

Và khác với mâm ngũ quả của người dân Miền Bắc, mâm ngũ quả của người dân Miền Nam thường gồm các loại quả như: thơm, đu đủ, mãng cầu, xoài… tượng trưng cho mong muốn của các gia đình “cầu- dừa- đủ- xài”. Mà những loại quả này, người nông dân ở Gia Lai trồng trong vườn khá nhiều. Chính vì vậy, nếu ngày thường, những quả này bán rất ít người mua, nhưng ngày Tết nó lại bán khá chạy.

2 mẹ con lang thang khắp đường phố để bán sung và sắn
2 mẹ con lang thang khắp đường phố để bán sung và sắn

Vì vậy, có những gia đình cả nhà cùng nhau mang các mặt hàng trên ra các nẻo đường tại TP Pleiku để bán kiếm tiền. Chị H’Djúi (trú xã Ia Dêr, Ia Grai, Gia Lai) cho biết, chị đi bán các mặt hàng như: lạt, đu đủ, thơm, sung cả tuần nay. Mỗi ngày chị cũng kiếm được khoảng 150.000- 300.000 đồng. Bản thân chị rất vui, vì vào những dịp này, chị thấy kiếm tiền rất dễ, lại nhẹ nhàng. Chứ ngày thường, chị không đi bán mà chỉ đi làm ruộng, làm rẫy, công việc cực nhọc, nắng mưa…

Các mặt hàng của họ rất đơn giản
Các mặt hàng của họ rất đơn giản

Theo chị H’Djúi, gia đình chị không ăn Tết giống người Kinh, chị chỉ “bán tết” chứ không “mua tết”. Năm nào bán đắt hàng, chị sẽ mua ít bánh kẹo, hoặc đồ ăn ngon về cho gia đình. Ngày 1 Tết và các ngày còn lại, vợ chồng chị vẫn đi làm ruộng như bình thường: “Trong làng mình nay một số gia đình có điều kiện cũng ăn Tết giống người Kinh, cũng gói bánh tét, còn gia đình không có điều kiện thì vẫn như bình thường thôi”, chị H’Djúi tâm sự.

Chợ phố nhưng không khác gì chợ quê với các mặt hàng đơn giản và rẻ
Chợ phố nhưng không khác gì chợ quê với các mặt hàng đơn giản và rẻ

Cũng như chị H’Djúi, hơn 1 tuần nay chị Bới (xã Ia Dêr) mang các mặt hàng trên ra chợ bán phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Không chỉ thế, chị Bới còn gùi thêm cả con mình trên người để cùng ra chợ với mình. Chị Bới chia sẽ, gia đình chị không ăn Tết như người Kinh, Tết lớn nhất của gia đình chị và người dân làng chị đó là ngày lễ Noel. Ngoài ra, người J’Rai còn có nhiều lễ hội khác như lễ cúng Giọt nước, cúng mừng Lúa mới…

Dù không ăn Tết cổ truyền giống như người Kinh, nhưng chị Bới, chị Djúi và nhiều người J’Rai khác cũng rất vui với không khí Tết, bởi họ cho rằng, những ngày này họ lại được dịp kiếm tiền rất nhẹ nhàng hơn công việc lên rẫy, thấy phố phường đông vui, bắt mắt hơn ngày thường rất nhiều nên họ rất thích…

Họ chỉ có chỗ ngồi ở các góc đường vì chợ đã kín bưng
Họ chỉ có chỗ ngồi ở các góc đường vì chợ đã kín bưng
Một em bé e dè trước ống kính máy ảnh
Một em bé e dè trước ống kính máy ảnh

Thảo Trần - Đăng Đức - Nụ - Na - Dương - Thiên Thư - Đức Văn - Đặng Tài