Cụ ông 112 tuổi tự chống gậy đi dự lễ mừng thọ, than "sống lâu quá"
(Dân trí) - Cụ Trần Văn Côi ở Nghệ An vừa bước sang tuổi 112, luôn miệng "than phiền" bản thân sống lâu quá. Các con, cháu cụ mong cụ sống khỏe để chờ đi cưới chắt.
Hình ảnh cụ ông Trần Văn Côi (112 tuổi) ở xóm Trung Tiến, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, tự chống gậy đi dự lễ mừng thọ tại nhà văn hóa xóm đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người đã gửi lời chúc mừng cụ đại thọ và bày tỏ mong muốn ông bà của mình cũng sống lâu như cụ Côi.
Một người dùng mạng xã hội hài hước bình luận: "Đối với cụ, lời chúc "sống lâu trăm tuổi" nghe chừng quá lạc hậu rồi", đồng thời gửi lời chúc cụ sống vui, khỏe bên con cháu.
Theo anh Hoàng Long, cháu rể của cụ Côi, cụ có 8 người con, 29 cháu, 73 chắt và 5 chút. Cụ hiện sống cùng con dâu út và cháu nội.
Ngày 1/2, tức mùng 4 Tết Nguyên đán Ất Tỵ, đông đảo con cháu đã về dự lễ mừng thọ cụ.
"Cụ tự chống gậy đến nhà văn hóa xóm để dự lễ mừng thọ cùng các cụ cao tuổi trong xóm. Chúng tôi đi bên cạnh để hỗ trợ cụ nếu cần. Ngoại trừ việc lãng tai và đi lại chậm chạp, cụ khá khỏe mạnh, hầu như không ốm đau, ăn ngủ tốt. Ở tuổi 112, cụ vẫn rất minh mẫn, nhận biết được con cháu khi tới thăm", anh Long chia sẻ.
Đại diện Hội Người cao tuổi xã Nghi Quang cho biết, cụ Trần Văn Côi là người cao tuổi nhất tại địa phương tính đến thời điểm này.
Bà Võ Thị Bính, con dâu út của cụ Côi, cho biết bố chồng là người hiền lành, vui vẻ, thương con cháu. Cụ rất yêu thích lao động, khi ở tuổi hơn 90 cụ vẫn hái rau, đẩy xe đạp đi chợ bán. Lo cho sức khỏe của cụ, con cháu không cho cụ làm việc, lúc đầu cụ không bằng lòng nhưng sau đó cũng chấp nhận.
Mặc dù việc đi đứng có phần khó khăn do tuổi tác và di chứng của một vụ tai nạn từ năm 2016, cụ luôn muốn tự làm mọi việc, không phiền con cháu.
Trong ăn uống, cụ không khó tính cũng không đòi hỏi gì đặc biệt. Món ăn yêu thích của cụ là cá biển kho mặn ngọt, canh, rau và ít ăn thịt. Dù không còn răng, cụ chưa cần đến sự hỗ trợ nào khác, thậm chí có thể ăn nửa chiếc bánh chưng hay 3-4 lát bánh tét.
Điều đặc biệt là cụ ông đã chuẩn bị hậu sự cho mình từ khá lâu và thường xuyên vứt hết quần áo khi chuyển mùa vì cho rằng... năm sau không dùng nữa.
"Cụ hay than phiền là chán sống lắm rồi. Những lúc như thế, con cháu đều cười, trêu cụ "phải sống thật lâu để con đi cưới chắt'", anh Hoàng Long kể.
Anh Long cảm thấy may mắn khi được cụ tham dự lễ ăn hỏi. Tuy nhiên, ngày đưa dâu, do nhà chú rể ở xa, vì sức khỏe của cụ nên con cháu động viên cụ ở nhà. Hiện vợ chồng anh Long đã có một cậu con trai 1 tuổi. Anh rất vui mừng khi con trai mình được cụ cố bế ẵm, mừng tuổi.