1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cụ ông 10 năm chống "quảng cáo tặc" ở Thủ đô

(Dân trí) - Xóa quảng cáo, bóc những tờ rao vặt được dán vô tội vạ trên những con phố ở Thủ đô... đã trở thành công việc quen thuộc của ông Nguyễn Văn Minh (ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội) gần 10 năm nay.

4 giờ chiều, đúng vào giờ cao điểm, khi mọi người hối hả trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi cũng là lúc ông Minh lại lặng lẽ bắt đầu công việc của mình.

Khắp các ngõ nghách nhỏ của Hà Nội, từ bến xe bus, các khu chợ hay trường học bất cứ nơi nào bị bôi bẩn bởi những tờ quảng cáo, rao vặt là ông Minh lại có mặt.


Kiên trì, tỉ mận gỡ từng tờ quảng cáo với đầy đủ mọi kích cỡ, nội dung được gắn chặt trên tường. Xong đâu đấy, ông Minh lại cẩn thận gom từng tờ giấy quảng cáo vào túi bóng để vứt đúng chỗ quy định.

Dụng cụ tuyên chiến với quảng cáo tặc của ông chỉ đơn giản là một con dao được mài dẹt cùng một cây móc sắt dài để tiện cạo những tờ quảng cáo, rao vặt trên cao.

Chỉ trong một thời gian ngắn, một con ngõ trên đường Nguyễn Trãi đã được dọn sạch sẽ và không còn dấu vết của những tờ quảng cáo bẩn.

Từng có thời gian phục vụ trong quân ngũ nên ông Minh bảo cái tính của người lính cụ Hồ cùng cái máu của người Hà Nội gốc đã ngấm vào ông. Chính vì thế, ông không thể chịu đựng được khi những con phố của Hà Nội bị bôi bẩn bởi vô số những tờ quảng cáo rác...

Cũng có lúc người cựu binh này cảm thấy nản lòng bởi công việc tuyên chiến với quảng cáo tặc không hề đơn giản. Không ít những tuyến phố vừa được ông Minh làm sạch thì chỉ sau ít ngày, những tờ rơi, quảng cáo lại mọc lên nhan nhản, bao kín những bờ tường. Có lẽ vì thế, ông Minh vẫn đùa ví von công việc của mình như một cuộc chiến không cân sức.

Nhiều người không đồng cảm, cho rằng ông Minh gàn dở, rỗi việc. Thậm chí không ít lần ông Minh bị chính những người dán quảng cáo vặt dọa đánh nhưng ông cho biết không sợ vì biết công việc của mình đang làm là chính đáng.

Không thích phô trương và kể lể quá nhiều về bản thân, với ông Minh, công việc mà ông đang làm chỉ đơn giản là mong muốn Thủ đô đẹp hơn, văn minh hơn...

Xuân Ngọc - Hà Trang