An Giang:

Cụ già 92 tuổi xây nhà tre cao 9 tầng để... ngắm cảnh

(Dân trí) - Nếu không chứng kiến cụ Dương Văn Dương (xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, An Giang) thoan thoắt leo lên leo xuống ngôi nhà tre cao 9 tầng (mỗi tầng cao 1,6m) chúng tôi không dám tin vào lời đồn “Cụ già 92 tuổi sống trên đọt cây” mà dân địa phương đặt cho cụ.

Xây nhà 9 tầng để nghỉ trưa, ngắm cảnh…

Đến địa phận xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, hỏi thăm cụ Dương Văn Dương hầu như ai cũng biết. Bởi thế, chúng tôi rất dễ dàng tìm được nhà cụ Dương khi nhắc đến “từ khóa” - “cụ già sống trên đọt cây” mà người dân địa phương tặng cho cụ từ hàng chục năm qua.

Khi chúng tôi đến nhà, cụ Dương đang hì hục cùng đứa con thứ 7 là anh Dương Văn Chiến (43 tuổi) đốn tre sau nhà. Tận mắt chứng kiến sức khỏe dẻo dai của cụ Dương, chúng tôi có thêm niềm tin vào lời đồn cụ leo lên căn nhà tre cao trên chục mét.

Thấy có khách, cụ Dương nghỉ tay, cười xòa nói: “Tôi đốn tre để sửa lại căn nhà cho vững chắc, vì mùa này là mùa mưa bão! Căn nhà có nhiều chỗ mục lắm rồi, không sửa lại, mình leo lên leo xuống hoặc khi nằm nghỉ trưa cũng chẳng an tâm”. Nói xong cụ Dương dẫn chúng tôi ra tham quan căn nhà tre nổi tiếng mà cụ đã cất công xây cất khoảng 40 năm qua.

Dụ Dương Văn Dương cho biết, cụ làm ngôi nhà cao 9 tầng này chủ yếu để ngắm cảnh, hóng gió...
Cụ Dương Văn Dương cho biết, cụ làm ngôi nhà cao 9 tầng này chủ yếu để ngắm cảnh, hóng gió...

Nhìn căn nhà tre cao 9 tầng của cụ Dương chúng tôi thấy giống đài quan sát hơn là căn nhà. Cụ Dương tận dụng 4 cây gòn mọc tư nhiên trong vườn có khoảng cách giữa các cây từ 1,5 - 2m, để làm 4 cột trụ. Từ đây cụ Dương buộc vô số những đoạn tre dài ngắn khác nhau vào 4 cây gòn để “xây” 4 vách. Riêng phần sàn nhà cụ dùng ván, có khi là thanh tre chẻ đôi để lót và cụ không quên chừa một khoảng trống làm “lối đi” cho căn nhà đặc biệt của mình.

Hoàn thành tầng 1, cụ Dương tiếp tục hoàn thành các tầng khác theo kết cấu tương tự. Tính đến tháng 7/2015, căn nhà tre của cụ Dương cao 9 tầng, mỗi tầng cao khoảng 1,6m. Sau khi giới thiệu xong căn nhà, cụ Dương mới chúng tôi “vào” căn nhà của cụ. Cụ đứng ở tầng trệt, hai tay nhanh nhẹn bám vào vách nhà (như chiếc thang tre) trèo lên từng tầng một cách nhẹ nhàng, vững chãi. Và chỉ mất vài phút, cụ Dương đã lên đến tầng 9.

Lúc này, cụ Dương ngoái xuống nhìn chúng tôi, cười vui vẻ: “Các chú trèo lên đây, gió mát lắm và nhìn thấy mấy căn nhà cao tầng ở bên TP Long Xuyên”. Nhìn cụ chót vót trên tầng 9 mà hoa mắt, chúng tôi mời cụ xuống tầng 4 nói chuyện.

Sẽ dừng lại ở tầng 9

Khi cụ trèo xuống tầng 4 ngôi nhà, chúng tôi hỏi thăm cụ từ đâu có ý định dựng cái nhà có 1 không 2 này, cụ Dương vui vẻ cho biết: “Chẳng có ý tưởng gì to lớn và tôi cũng chẳng nhớ làm cái nhà này bắt đầu từ năm nào. Nhưng ban đầu tôi thấy có 4 cây gòn mọc cạnh nhau đều như hình vuông rồi lấy cây gác lên, buộc vào để chứa đồ hoặc ngồi vót tre làm lợp tép cho mát. Dần dà thấy ngồi trên cao mát mẻ, nhìn được nhiều thứ nên tôi lấy cây cất thêm và đến nay được 9 tầng rồi”.

Nói xong cụ Dương chỉ tay về bụi tre sau nhà cụ, nói tiếp: “Tôi đang nhờ thằng con đốn hết bụi tre đó để sửa lại cái nhà này cho chắc chắn. Tôi quyết định không xây thêm nữa”.

Anh Dương Văn Chiến – con thứ 7 của cụ Dương cho biết: “Trước đây cụ hay leo lên leo xuống căn nhà của cụ lắm, nhưng do con cháu khuyên bảo nên bây giờ cụ chỉ leo từ  2 -3 bận/ngày. Nói thật, mỗi lần cụ leo lên anh em chúng tôi cũng lo vô cùng nhưng vì sở thích của cụ chúng tôi cũng chẳng biết làm cách nào. Có lần thằng em định “phá nhà” của cụ thì cụ buồn muốn phát bệnh luôn. Thấy vậy nên thằng em mới thôi!”


Chị Trần Thị Bé Bảy – con dâu thứ 5 của cụ Dương cho biết: “Cha tôi đã 92 tuổi rồi nhưng vẫn còn đan lợp đặt cá hoặc có khi làm rập đất bẫy chuột. Còn khi nhiều nhà báo đến thăm, nhìn cụ trèo lên căn nhà có chiều cao hơn 10m, ai nấy cũng nể phục về sức khỏe của cụ”.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lưu Văn Khôn – Chủ tịch UBND xã Hòa Bình cho biết: “Việc bác Dương xây ngôi nhà tre cao 9 tầng đã nổi tiếng khắp xã mấy năm qua. Chính bản thân tôi cũng đến thăm và nói chuyện với bác thì thấy rõ ràng hành động xây căn nhà tre của bác chỉ là sở thích ngắm cảnh, hóng gió và tập thể dục thôi chứ chẳng có mê tín hay liên quan đến vấn đề tôn giáo gì. Qua công tác vận động và con cháu trong nhà giải thích về sự nguy hiểm khi leo cao, cụ Dương đã hứa là không xây thêm tầng nào nữa”.

Khi cụ Dương 30 tuổi đã cầm trong tay 200 công ruộng, tuy nhiên theo cụ Dương lúc đó sức khỏe cụ rất kém. Nhưng từ khi cụ uống nhiều loại thuốc nam, thuốc bắc và ăn món vịt xiêm hấp với rau nhiếp cá, uống với rượu thuốc… Tự nhiên cơ thể cụ khỏe mạnh cho tới bây giờ. 

Cụ Dương leo lên tầng
Cụ Dương leo lên tầng

Ở tuổi 92, tay chân cụ Dương vẫn còn rắn chắc, nhanh nhẹn. 
Ở tuổi 92, tay chân cụ Dương vẫn còn rắn chắc, nhanh nhẹn. Chỉ mất vài phút cụ Dương có thể trèo lên tới tầng 9

Cụ Dương thay thế các cột nhà đã mục
Cụ Dương thay thế các cột nhà đã mục
Hiện nay, mỗi ngày 2 bận, cụ Dương leo lên leo xuống căn nhà của mình để ngắm cảnh, hóng mát
Hiện nay, mỗi ngày 2 bận, cụ Dương leo lên leo xuống căn nhà của mình để ngắm cảnh, hóng mát
Ở tầng thấp nhất, cụ hay nằm nghỉ trưa hoặc sửa bẫy chuột...
Ở tầng thấp nhất, cụ hay nằm nghỉ trưa hoặc sửa bẫy chuột...

Theo cụ Dương, căn nhà đặc biệt của cụ Dương đã có tuổi thọ khoảng 40 năm
Theo cụ Dương, căn nhà đặc biệt của cụ Dương đã có "tuổi thọ" khoảng 40 năm
Cụ dương đang lên kế hoạch sửa căn nhà của mình cho xong trong tháng 7 này
Cụ dương đang lên kế hoạch sửa căn nhà của mình cho xong trong tháng 7 này

Ở tuổi 92 cụ đầu óc cụ vẫn còn minh mẫn và có thể đốn tre, đi bẫy chuột... như bao thanh niên khác.
Ở tuổi 92 cụ đầu óc cụ vẫn còn minh mẫn và có thể đốn tre, đi bẫy chuột... như bao thanh niên khác.

Nguyễn Hành

Cụ già 92 tuổi xây nhà tre cao 9 tầng để... ngắm cảnh