Vĩnh Long:

Cụ bà nghèo mù lòa mong “sư trụ trì ở biệt thự” trả nợ!

(Dân trí) - "Do thường xuyên ngã bệnh, thiếu gạo ăn, tui đến gặp sư Tấn lấy lại số tiền tui đã cho sư mượn trước đây. Không ngờ sư Tấn ở biệt thự mà lại có ý giật nợ tui" - cụ Nguyễn Thị Nhan ở ấp Mỹ Hưng 1, Mỹ Hoà, Bình Mình, Vĩnh Long, kể.

Từ lời kể của nhiều người dân ấp Mỹ Hưng 1 về việc sư Thích Phước Tấn - người quản tự chùa Bồ Đề (ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) thiếu nợ cụ Nguyễn Thị Nhan 16,5 triệu đồng, bị gia đình cụ Nhan kiện ra toà nhưng đến nay chưa trả, PV Dân trí đã về địa phương tìm hiểu thực hư.
Căn biệt thự cạnh chùa Bồ Đề mà sư Tấn đang ở khi hết việc ở chùa

Căn biệt thự cạnh chùa Bồ Đề mà sư Tấn đang ở khi hết việc ở chùa

PV Dân trí được anh Trần Văn Ngon - ngụ ấp Mỹ Hưng 1 - đưa đến nhà cụ Nhan. Anh Ngon kể gia đình cụ Nhan thuộc hộ nghèo của xã Mỹ Hoà. Cha mẹ và anh em đã qua đời hết, chỉ còn lại hai chị em đùm bọc nhau sinh sống trong căn nhà tình nghĩa do xã xây dựng mấy năm trước, gồm cụ Nguyễn Thị Nhan (60 tuổi) bị mù từ nhỏ và cụ Nguyễn Thị Ba (70 tuổi).

Năm 2012, khi cụ Ba đến chùa Bồ Đề làm công quả, có kể với sư Tấn việc cụ Nhan có số tiền 25 triệu đồng đang gửi ngân hàng (tiền bán đất của cha mẹ để lại - PV). Biết được tin này, sư Tấn đến tận nhà cụ Nhan hỏi mượn toàn bộ số tiền 25 triệu đồng để về xây chùa (?); sư Tấn hứa hàng tháng sẽ gửi tiền lãi 500.000 đồng cho cụ Nhan.

Cụ Nhàn (ngồi) và cụ Ba sống trong nghèo khó, phải nhờ đến sự giúp đỡ của bà con hàng xóm

Cụ Nhan (ngồi) và cụ Ba sống trong nghèo khó, phải nhờ đến sự giúp đỡ của bà con hàng xóm

Cụ Nhan lần mò tìm cái ghế ngồi xuống tiếp chúng tôi, cụ bùi ngùi cho biết: “Từ tin kính sư Tấn và cảm thương sư vì lo việc xây dựng nhà Phật mà thiếu nợ khắp nơi nên tui mới rút toàn bộ số tiền về cho sư Tấn mượn. Sang năm 2013, do hai chị em tui thường xuyên ngã bệnh, chị Ba không còn sức đi làm thuê nên thiếu hụt gạo ăn,… Bởi vậy, tui đến gặp sư Tấn để mong thầy gửi lại số tiền 25 triệu đồng, lo cái ăn và tiền thang thuốc cho hai chị em. Tuy nhiên, sư Tấn chỉ đưa được 10 triệu đồng rồi lặng thinh cho tới nay. Chị em tui buồn nhất là nghe sư nói sẽ giật luôn số tiền này, sư còn thách chúng tui đi kiện”. 

Quá bất bình, người dân ấp 1 hướng dẫn cụ Nhan làm đơn tố cáo sư Tấn gửi đến UBND xã Mỹ Hoà, toà án nhân dân thị xã Bình Minh.
 
Xung quanh sự việc này, ông Phạm Minh Khải - Thư ký Ban Hội tự chùa Bồ Đề trước đây là người chứng kiến buổi hoà giải giữa cụ Nhan và sư Tấn - kể lại: “Ban đầu sư Tấn không thừa nhận mượn tiền của cụ Nhan vì cho rằng không có giấy tờ, nhưng vì có nhiều người làm chứng nên sư Tấn mới nhận. Trong buổi hoà giải hồi tháng 5/2013, sư Tấn hứa với địa phương và cụ Nhan (có ghi bằng văn bản) là trong vòng nửa tháng sư Tấn sẽ trả toàn bộ tiền lãi và tiền vốn cho cụ Nhan. Tuy nhiên đến nay sư Tấn vẫn chưa thực hiện lời hứa. Gia đình cụ Nhan đã gửi đơn đến toà án thị xã Bình Minh, tòa đã mời sư Tấn hai lần nhưng sư đều vắng mặt”. 

Ông Khải cũng như nhiều người dân ở xã Mỹ Hoà rất bức xúc trước những việc làm sai trái của sư Tấn

Ông Khải cũng như nhiều người dân ở xã Mỹ Hoà rất bức xúc trước những việc làm sai trái của sư Tấn

Ông Phạm Minh Khải cho biết thêm: “Trong buổi hoà giải hôm đó, ngoài cụ Nhan là chủ nợ của sư Tấn còn có nhiều chủ nợ khác cũng kéo đến yêu cầu sư Tấn trả nợ, chủ yếu là các chủ cửa hàng vật liệu xây dựng”.

Biên bản hoà giải giữa sư Thích Phước Tấn với cụ Nguyễn Thị Nhan

Biên bản hoà giải giữa sư Thích Phước Tấn với cụ Nguyễn Thị Nhan
Biên bản hoà giải giữa sư Thích Phước Tấn với cụ Nguyễn Thị Nhan

Trong bản cam kết sư Tấn hứa trong vòng nửa tháng sẽ trả toàn bộ số tiền gốc và tiền lãi cho cụ Nhan
 
Cụ Nguyễn Thị Ba chia sẻ: “Cũng tại tui mà em nó mất tiền và hơn 7 - 8 tháng nay hai chị em tui sống được là nhờ lon gạo tình thương của bà con trong xóm. Sư ở biệt thự sang trọng mà không chịu trả tiền cho dân nghèo như tụi tui!”.

Nguyễn Hành - N. N