1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

CSGT Hà Nội giúp đỡ thiếu niên Ê Đê bị trộm đồ, lạc đường

(Dân trí) - Từ Đắc Lắk ra Hải Phòng thăm mẹ, khi đến Hà Nội, em Long bị lạc đường và bị kẻ gian lấy hết giấy tờ tùy thân, điện thoại để liên lạc.

Sáng 15/12, Thượng uý Trần Ngọc Trung - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa giúp đỡ một thiếu niên người dân tộc Ê Đê ở tỉnh Đắc Lắk ra Hải Phòng thăm gia đình, bị lạc đường ở Hà Nội, mất trộm, mất liên lạc với gia đình.

Tổ công tác Đội CSGT số 6 đưa em Long về trụ sở, cho ăn uống để lại sức.
Tổ công tác Đội CSGT số 6 đưa em Long về trụ sở, cho ăn uống để lại sức.

Trước đó, khoảng 19h20 tối 14/12, tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT số 6 do Thượng uý Phạm Huy Hoàng làm tổ trưởng làm nhiệm vụ trên đường Phạm Văn Đồng, đến đoạn gần siêu thị Metro thì phát hiện một thiếu niên đứng vật vờ ở ven đường, có biểu hiện mệt, người lả đi.

Lại gần hỏi han, tổ công tác được biết em tên Nguyễn Hoàng Minh Long, sinh năm 2002, người dân tộc Ê đê, trú ở xã Eatoh, huyện Krong Năng, tỉnh Đắc Lắk.

Em Long cho biết, em ở cùng bố ở Đắc Lắk. Bố mẹ đã ly hôn, mẹ đang làm công nhân ở Hải Phòng nên em bắt xe ra Hải Phòng thăm mẹ từ mấy ngày trước. Tuy nhiên, khi ra đến Hà Nội, em bị lạc đường, bị kẻ gian lấy trộm hết tiền, mất cả điện thoại nên không thể liên lạc với gia đình.

Trước tình huống này, Thượng úy Hoàng đã báo cáo Ban Chỉ huy Đội, đưa em Long về trụ sở Đội CSGT số 6 nghỉ ngơi.

Đội CSGT số 6 sau đó đã dùng các biện pháp nghiệp vụ xác minh tại nơi bố và mẹ em Long sinh sống, làm việc. Xác định chính xác việc em Long từ Đắc Lắk ra Hải Phòng thăm mẹ, sáng 15/12, cán bộ Đội CSGT số 6 đã đưa em ra bến xe, hỗ trợ kinh phí để em xuống Hải Phòng với mẹ.

Tiến Nguyên