CSGT Hà Nội cứu sống bà cụ hơn 80 tuổi bị say nắng

(Dân trí) - Đang làm nhiệm vụ, Thượng úy CSGT Nguyễn Đức Sơn (đội CSGT số 3 – Công an TP Hà Nội) phát hiện thấy 1 bà cụ hơn 80 tuổi nằm ngất xỉu dưới trời nắng; lập tức thượng úy Sơn lại gần đưa cụ vào chỗ bóng mát và sơ cứu cho đến khi cụ bà tỉnh dậy…

Thượng úy Sơn đang cho bà cụ uống nước

Thượng úy Sơn đang cho bà cụ uống nước

Theo đó, vào khoảng 16h20 chiều ngày (3/7), Thượng úy Nguyễn Đức Sơn đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại tuyến đường Láng thì bất ngờ phát hiện 1 bà cụ hơn 80 tuổi ngất xỉu, có dấu hiệu bị say nắng nằm dưới trời nắng. Ngay lập tức, Thượng úy Sơn lại gần đưa cụ bà vào gốc cây có bóng mát và tiến hành sơ cứu, lấy nước cho uống, một lúc sau bà cụ tỉnh dậy. Tuy nhiên, thời điểm đó, bà cụ không nhớ địa chỉ nhà mình ở đâu, Thượng úy Sơn đã đưa cụ bà về trụ sở của đội CSGT số 3.

Tại trụ sở, có người dân đến báo trước đó gặp bà cụ ở đền Cây Khế, thuộc thôn Hòa Mục (phường Trung Hòa - Cầu Giấy). Theo lời chỉ dẫn anh Sơn đã đưa bà cụ về tới tận nhà cho người thân an toàn.

Danh tính bà cụ được xác định là Phạm Thị Duy (83 tuổi). Theo chị Phạm Thị Yến, con gái thứ 3 của bà Duy cho biết, do tuổi cao sức yếu nên bà cụ bị lẫn, hay đi lang thang nên gia đình phải đi tìm. Gia đình chị Yến đã viết thư cảm ơn tới Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và lãnh đạo đội CSGT số 3.

Nguyễn Dương