CSGT giúp cháu bé lạc đường lúc nửa đêm về nhà an toàn

(Dân trí) - Đang làm nhiệm vụ trong đêm, tổ công tác Trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu (Nghệ An) bất ngờ phát hiện 1 cháu bé nhỏ tuổi đi lang thang. Sau khi dò hỏi, các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã liên hệ và đưa được cháu bé về nhà an toàn.

Sáng 26/2, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (thuộc phòng CSGT ĐB-ĐS Công an tỉnh Nghệ An) cho PV Dân trí biết, đơn vị này vừa phát hiện và giúp đỡ 1 cháu bé 12 tuổi đi lạc đường giữa đêm về với gia đình an toàn.

Trước đó, vào khoảng 2h sáng 26/2, Tổ công tác CSGT do Thiếu tá Nguyễn Văn Đường làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại km 410 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu, Nghệ An) thì bất ngờ phát hiện 1 cháu bé nhỏ tuổi đi bộ trên đường với vẻ sợ hãi.

CSGT giúp cháu bé lạc đường lúc nửa đêm về nhà an toàn
Khi các chiến sĩ cảnh sát giao thông phát hiện, cháu Quý khá hoảng sợ vì bị lạc đường nên không nhớ rõ địa chỉ nhà.

Nghi cháu bé bị lạc đường, các chiến sĩ cảnh sát lập tức đến để hỏi thăm. Tuy nhiên, lúc này cháu bé vì hoảng sợ nên bất ngờ vùng bỏ chạy khiến các chiến sĩ cảnh sát phải dùng xe ô tô để đuổi theo.

“Phát hiện cháu bé đang đi bộ trên đường với dáng vẻ rất hoảng sợ, biết cháu bị lạc đường nên chúng tôi chạy lại để hỏi thăm thì cháu bé bỏ chạy. Chúng tôi phải dùng xe ô tô của tổ đuổi theo mới kịp”, Thiếu tá Đường kể lại.

Lúc này, cháu bé rất hoảng sợ và cho biết mình bị lạc đường nhưng không nhớ rõ nhà mình ở đâu. Sau 1 lúc được động viên, lấy nước và bánh kẹo cho ăn, cháu bé mới bớt hoảng sợ và cho biết mình tên là Hồ Diễn Quý (12 tuổi, trú ở xã Quỳnh Minh, Quỳnh Lưu, Nghệ An; học sinh lớp 5B, trường TH Quỳnh Minh) đi vào nhà người bác ở TP Vinh (Nghệ An) để chơi từ chiều qua nhưng bị lạc đường.

Tiến hành liên lạc với người quen ở xã Quỳnh Minh để hỏi thăm, các chiến sĩ cảnh sát nắm được cháu Quý là con của anh Hồ Diễn Nam (34 tuổi) và chị Hồ Thị Thúy (32 tuổi) ở xóm 5, Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Nhận được tin báo về, anh Nam tức tốc đến đón nhận con mình trong niềm vui khôn xiết.

Theo anh Nam, vào chiều qua (25/2), sau khi đi lao động ở trường, Quý liền tự đi bộ vào nhà người quen ở TP Vinh chơi mà không thông báo cho gia đình. Đến chiều tối cùng ngày, không thấy con về nhà, quá hoảng sợ nên anh Nam cùng gia đình đi tìm nhưng không thấy.

Anh Nam ý định sáng 26/2 sẽ lên UBND xã Quỳnh Minh nhờ đăng thông báo tìm con thì rạng sáng cùng ngày đã được thông tin từ CSGT thông báo tìm thấy con mình.

“Khoảng 3h sáng, tôi đang ở nhà thì nhận được điện thoại của các chiến sĩ cảnh sát giao thông báo về phát hiện thằng Quý con tôi đi lạc trên đường. Tôi tức tốc chạy lên thì đúng là con tôi. May có các anh cảnh sát phát hiện chứ không thì tôi chẳng biết tìm nó ở đâu nữa. Tôi cảm ơn các anh cảnh sát nhiều lắm”, anh Nam chia sẻ.

Anh Nam đến đón con trong niềm vui khôn xiết.
Anh Nam đến đón con trong niềm vui khôn xiết.

Được biết, hàng ngày, anh Nam đi thuyền đánh cá ngoài biển nên Quý cùng người em trai được gửi nhờ người bác ruột chăm sóc. Do tính ham chơi nên Quý cũng thường xuyên đi chơi và đã bị lạc đường.

Trước đó, vào sáng 6/12/2014, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên quốc lộ 1A, tổ công tác của Trạm CSGT Diễn Châu cũng đã phát hiện cháu bé Nguyễn Duy Trường (SN 2002, trú xóm 2, Trung Thành, Yên Thành, Nghệ An) đang nằm co ro bên bờ ruộng lúa với sức khỏe rất yếu.

Được các chiến sĩ cảnh sát đưa về Trạm cho ăn uống và mặc ấm, Trường tỉnh lại và hồi phục sức khỏe. Sau khi liên lạc về UBND xã Trung Thành, các chiến sĩ cảnh sát đã liên hệ được với gia đình cháu Trường để đón cháu về an toàn.

Nguyễn Duy