1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

CSGT bắt cướp trên cầu Chương Dương

(Dân trí) - Tên cướp táo tợn ngồi phía sau xe taxi, dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt tài xế. Hai bên giằng co khiến chiếc taxi mất lái trên cầu Chương Dương. Khi tên cướp nhảy ra khỏi taxi định tẩu thoát thì bị các chiến sỹ CSGT tóm gọn.

Khoảng 19h40 ngày 7/9, tổ công tác Đội CSGT số 5 do Thiếu úy Trần Quang Hưng và Thượng sỹ Hoàng Xuân Quang trong khi làm nhiệm vụ tại đầu cầu Chương Dương, phía quận Long Biên, đã phát hiện chiếc xe taxi mang BKS 30F-0278 chạy trên cầu, hướng sang Long Biên, có dấu hiệu lạng lách và mất lái trên cầu.

Trên xe taxi có hai người một người cầm lái và một người hành khách ngồi phía sau giằng co lấy nhau. Khi đi gần đến đầu đường Nguyễn Văn Cừ, chiếc xe taxi dừng lại gây ùn tắc giao thông. Từ cửa sau, một nam thanh niên mở cửa xe taxi lao xuống chạy vọt ra ngoài. Người lái xe taxi cũng mở cửa lao ra, ôm mặt kêu “cướp, cướp” rồi đổ gục xuống đường.

Thấy vậy, tổ công tác liền lao tới cùng người dân đuổi theo khống chế bắt giữ đối tượng trên. Một tổ công tác Đội CSGT số 5 khác gồm Trung tá Trần Anh Dũng và Thiếu úy Vũ Đức Nam cũng ngay lập tức có mặt dẫn giải đối tượng nghi vấn về CA phường Bồ Đề làm rõ.

Tại CAP Bồ Đề, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Phong (SN 1988, ở Đông Anh, Hà Nội). Theo tường trình của anh Lâm Anh Chín (SN 1971, ở Tứ Kỳ, Hải Dương), lái xe taxi trên, khoảng 19h, anh nhận được thông tin đến khu vực Cầu Gỗ đón Nguyễn Văn Phong.

Khi chở Phong đi lòng vòng từ Cầu Gỗ ra Trần Quang Khải đối tượng đã đề nghị anh Chính lái xe sang bên Long Biên. Khi đi đến cầu Chương Dương gần bờ Bắc thuộc trụ cầu số 10, đối tượng Phong bất ngờ chồm lên giằng co với anh Chín. Không dừng lại ở đó, đối tượng Phong còn dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh Chín rồi mở cửa xe bỏ chạy. Hơn 2h đồng hồ sau tại trụ sở CA phường Bồ Đề, anh Chín vẫn trong tình trạng mắt không mở ra được do tác động của hơi cay.

Bước đầu, Nguyễn Văn Phong khai nhận, khi ngồi trong xe taxi thấy chiếc điện thoại của anh Chín khá đẹp, lại để hớ hênh nên nảy sinh ý đồ cướp. Bị anh Chín phát hiện, Phong đã tấn công bằng cách đấm vào mặt nạn nhân. Thấy anh Chín chống cự quyết liệt hắn liền dùng bình xịt hơi cay giấu trong người xịt vào mặt anh Chín rồi lao xuống đường chạy trốn thì bị CSGT bắt giữ.

Tổ công tác Đội CSGT số 5 đã bàn giao Phong cùng tang vật vụ cướp là bình xịt hơi cay cho CA phường Bồ Đề giải quyêts.

Tiến Nguyên