Công dân đầu tiên chào đời trên quần đảo Trường Sa

Một sự kiện lịch sử vừa đến với quân và dân trên quần đảo Trường Sa: Lúc 12 giờ 5 phút ngày 16/5/2009, công dân đầu tiên đã chào đời tại bệnh xá quân - dân y trên xã đảo Song Tử Tây thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà.

Thượng uý, bác sĩ Mai An Giang, kíp trưởng kíp công tác của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, người cùng các đồng đội trực tiếp theo dõi, đỡ và đón cháu bé đầu tiên ra đời trên đảo vui mừng thông báo với báo chí tin “nóng” đặc biệt trên.

 

Kíp công tác của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 gồm bác sĩ Giang; Trung uý, bác sĩ Trịnh Văn Sơn; Trung uý, y sĩ Kim Ngọc Khoa; Thiếu uý, y sĩ Trần Văn Mạnh; Thiếu uý, y sĩ Nguyễn Hữu Giang; Chuẩn uý, y sĩ Nguyễn Xuân Thanh và Nguyễn Văn Sáu đã thực hiện thành công ca đỡ đẻ “mẹ tròn, con vuông” này.

 

Sản phụ là chị Trương Thị Liền, 32 tuổi, chồng là Hồ Dương, 35 tuổi. Hai vợ chồng trẻ hiện đang sinh sống tại xã đảo Song Tử Tây. Quá trình mang thai, chị Trương Thị Liền luôn được các bác sĩ thăm khám, theo dõi chặt chẽ sức khoẻ mẹ và thai nhi. Ý nguyện của gia đình chị là quyết tâm sinh con trên xã đảo, mặc dù so với đất liền, điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện chăm sóc, nhà hộ sinh… không thể bằng. Quyết tâm ấy của gia đình chị được cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo nhiệt thành ủng hộ.

 

7 giờ sáng ngày 16/5, chị Liền trở dạ và đã được các thầy thuốc của bệnh viện Trung ương Quân đội 108 theo dõi chặt chẽ. Bác sĩ Mai An Giang cho biết, sản phụ có tiền sử viêm tuỵ cấp, thường xuất hiện cơn ngoại tâm thu thất (tim co bóp bất thường, không đều), nếu xử lý không kịp có thể chuyển thành nhanh thất, rung thất, nguy hiểm đến tính mạng sản phụ.

 

Tuy nhiên, với kinh nghiệm của mình, các bác sĩ khẳng định đảm bảo an toàn cho mẹ con sản phụ. Tổ quân y đã “nhịn” bữa cơm trưa để theo dõi sát quá trình thai nhi vận động. Cháu bé chào đời, ngay lập tức được các thầy thuốc tiến hành hút đờm dãi, lau miệng, khai thông đường thở, kích thích cháu khóc và làm rốn (cắt rốn) an toàn. Bé gái cân nặng 3,5kg, hiện khoẻ mạnh bình thường.

 

Cán bộ, chiến sĩ, quân, dân trên đảo Song Tử Tây và gia đình bé gái rất vui mừng. Mọi người sẵn sàng với những món quà tặng gia đình cháu bé.

 

Theo Quân đội Nhân dân