1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

Hải Phòng:

Con trai đâm mẹ nuôi, cướp tiền mua ma tuý

(Dân trí) - Biết mẹ nuôi mình sẽ không cho tiền nếu ngửa tay xin, Cương không dám hỏi. Lợi dụng lúc mẹ mình đang nằm ngủ, Cương vung dao đâm mẹ rồi lục lấy tiền trong túi.

Con trai đâm mẹ nuôi, cướp tiền mua ma tuý - 1
Đứa con nuôi bất hiếu Trần Biên Cương.
 
Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trần Biên Cương (SN 1973, ở Hàng Kênh, quận Lê Chân) về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra của cơ quan công an, bà Trần Thị Dương (SN 1935) lập gia đình nhưng lại không thể sinh con. Cách đây 37 năm, bà đã vào Bệnh viện xin đứa trẻ 2 ngày tuổi bị bỏ rơi về làm con nuôi và đặt tên là Trần Biên Cương.

Bao nhiêu tình cảm vợ chồng bà Dương đều dồn cả cho đứa con nuôi, nhất mực nuông chiều đứa con ấy nên khi lớn lên. Tuy nhiên, sau nhiều lần tụ tập với bạn bè xấu, Cương đã nghiện ma túy.

Cách đây khoảng 10 năm, một người đàn bà xưng là mẹ đẻ của Cương đột nhiên xuất hiện và xin nhận con. Dù đau lòng nhưng vợ chồng bà Dương vẫn chấp nhận cho mẹ con Cương nhận nhau, với hy vọng tình mẫu tử ruột thịt sẽ thức tỉnh và giúp Cương làm người tử tế hơn. Song, về sống cùng mẹ đẻ một thời gian, Cương đã tẩu tán hết tài sản của mẹ đẻ khiến bà này lại dắt con trả lại cho bà Dương.
 
Con trai đâm mẹ nuôi, cướp tiền mua ma tuý - 2
Bà Dương khi còn trong bệnh viện điều trị vết thương do đứa con nuôi gây ra.

Về sống cùng bà Dương, đứa con nuôi vẫn chứng nào tật ấy. Cương muốn có tiền mua ma túy sử dụng nhưng lại không dám hỏi xin tiền vì biết bà Dương sẽ không cho. Trong đầu Cương nảy sinh ý định dùng dao đâm mẹ già để lấy tiền.

Khoảng 13h15 ngày 9/9/2010, lợi dụng lúc bà Dương nằm ngủ trên giường, mặt quay vào tường, Cương đã lấy con dao nhọn trong ngăn kéo tủ gần đó và đâm mẹ già. Sau nhát đâm, Cương xô bà Dương ngã xuống nền nhà và lục soát túi quần bà mẹ nuôi, lấy được hơn 3 triệu đồng.

Bị đâm song bà Dương vẫn cố sức giữ lại chùm chìa khóa cửa khiến Cương không thể trốn đi mua ma túy. Đứa con bất hiếu giật tay mẹ già ra không được đã cắn vào tay bà.

Bà Dương cố sức hô hoán và được hàng xóm, công an giải cứu, đưa đi bênh viện. Cương cũng bị bắt ngay sau đó.

Theo giám định thương tích, bà Dương có vết thương ở vùng cổ bên trái, dài 4cm, sâu sát thành khí quản. Các thương tích trên người bà Dương làm giảm 15% sức khỏe.

Bà Dương cho biết, tính đến thời điểm gây án và bị bắt, Cương đã trộm cắp của hàng xóm và cầm cố của gia đình bà 13 cái xe máy.

Tiến Nguyên