1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM

TPHCM:

"Con tin" kể chuyện được giải cứu ngoạn mục

(Dân trí) - Các trinh sát “hóa thân” thành tài xế taxi, trà trộn vào đám đông, liên tục kêu gọi để gây sự chú ý của đối tượng đang khống chế chị Lan. Công an đã giải cứu được con tin trong cuộc đấu trí nghẹt thở với hàng trăm người dõi theo.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau buổi chiều khủng khiếp bị gã đàn ông "phê" ma túy xông tới uy hiếp, bị khống chế làm con tin của "ác nhân" với lưỡi kéo tì sát bên cổ nhưng chị Ngầu Ngọc Lan (29 tuổi, ngụ phường Tân Kiểng, quận 7, TP HCM)đã trở lại công việc. Cổ chị hiện vẫn phải băng giữ vết thương nhẹ do lưỡi kéo hung thủ gây ra. Giọng vẫn còn run bắn, chị thuật lại việc được giải cứu.
 
Trong ngày đầu tiên đi làm tại nhà sách Phương Nam (đóng tại tầng triệt, siêu thị Maximark Cộng Hòa số 15-17 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình) chị Lan được phân công đứng bán tại quầy sách.

"Con tin" kể chuyện được giải cứu ngoạn mục  - 1
Nét mặt bàng hoàng chị Lan và hiện trường vụ khống chế con tin

Khoảng 11h30 ngày 15/3, chị Lan phát hiện người thanh niên có bộ dạng bất thường, hốt hoảng chạy vào bên trong nhà sách, sau đó đảo nhiều vòng rồi tiến thẳng đến quầy tính tiền cầm một cây kéo trên mặt bàn giấu trong người. Lúc này bảo vệ yêu cầu người thanh niên (sau đó được xác định danh tính là Hùng Minh, 27 tuổi, ngụ xã Phú Bình, huyện Tân Phú, Đồng Nai) trả lại kéo và ra khỏi nhà sách.
 
Nghĩ sự việc dừng tại đó, chị Lan đứng lên đi lại tử đựng đồ của nhận viên để lấy cơm trưa ra ăn. Bất ngờ Minh rút kéo lao lại khống chế chị Lan làm con tin.
 
Ngay khi nhận được tin báo, khoảng 50 cán bộ chiền sĩ của Đội cảnh sát hình sự quận, cảnh sát 113, công an và dân phòng phường 4 đã có mặt để giải cứu con tin. Dưới sự chỉ huy của Trung tá Tạ Dũng, đội phó đội CSHS quận Tân Bình, các trinh sát được chia thành 2 mũi tấn công chính. Đội hình sự được quán triệt quan điểm phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho con tin, nhanh chóng bắt kẻ khống chế kể cả biện pháp dùng súng tiêu diệt.

Khi tên Minh yêu cầu chuẩn bị một xe ô tô để hắn tẩu thoát thì ngay lập tức, một trinh sát giàu kinh nghiệm liền mượn một xe taxi gần đó rồi hóa trang thành tài xế, một trinh sát khác nép mình trong cốp xe. Tuy nhiên, tên Minh cảnh giác bắt lùi đuôi xe về phía hắn nên trinh sát núp trong cốp xe buộc phải ra ngoài.

Đúng thời điểm tên Minh khống chế chị Lan đưa lên taxi thì bị tài xế “bất đắc dĩ” đá bay kéo tạo điều kiện cho các đồng đội khác ập vào bắt gọn đối tượng, giải cứu con tin an toàn.

"Con tin" kể chuyện được giải cứu ngoạn mục  - 2
Tên Minh và cây kéo mà đối tượng này dùng làm hung khí khống chế con tin

Ngay khi đến hiện trường, các trinh sát đã nhận ngay ra đối tượng Vòong Hùng Minh cũng chính là người thanh niên đã đến cơ quan công an vào lúc 9h sáng cùng ngày để xin đi tù. Minh nói rằng do ở Đồng Nai, bị thiếu nợ rất nhiều và đang bị giang hồ dí đòi nợ. Nếu Minh không trả sẽ bị giang hồ chém chết.

Năn nỉ xin đi tù không được, Minh chuyển qua xin một cán bộ trực ban cho một chiếc taxi đưa về Đồng Nai. Do đối tượng này ăn nói thiếu kiểm soát, có dấu hiệu bất thường nên trực ban yêu cầu Minh ra ngoài. Sau đó không lâu thì đối tượng này gây ra vụ khống chế con tin tại nhà sách Phương Nam.

Hiện công an quận Tân Bình đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Minh vì hành vi “đe dọa giết người".

Trung Kiên