1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Con sông tử thần ở Nghệ An

Mỗi năm có hàng chục vụ chết đuối thương tâm xảy ra trên quãng sông Đào chảy qua 4 huyện Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu (Nghệ An). Người dân gọi đó là "dòng sông tử thần”.

Sông Đào bắt nguồn từ Bara Đô Lương (huyện Đô Lương), dẫn nước từ sông Lam về tưới tiêu cho vùng quê chiêm trũng. Khiếp sợ vì số vụ tai nạn trên đoạn sông chạy qua địa phương mình, nhiều nông dân huyện Yên Thành bảo: “Đó là dòng sông tử thần”. Riêng tại Yên Thành, mỗi năm xảy ra khoảng 6 vụ chết đuối.

 

Cách đây không lâu hai em Nguyễn Thị Trâm, Nguyễn Thị Ngọc (học sinh Trường THCS Bạch Liêu) trên đường đi học về. Ngọc sa chân rơi xuống sông Đào. Thương chị, Trâm chạy đến giơ tay cứu nhưng kè đá bằng bê tông rất trơn, không có gờ bám, Trâm trượt ngã rơi xuống sông. Dòng nước dữ đã cuốn hai chị em mất tích.

 

Trần Trung Dũng (sống ở Hưng Yên) về thăm quê ngoại Yên Thành, một chiều cùng cậu ra sông Đào tắm. Dòng nước chảy xiết, bờ kè lại trơn, Dũng không thể lên bờ. Nước đã mang em đi. Bà ngoại phải thuê hàng trăm người chà đi xát lại nát cả khúc sông lạnh, mãi đến 5 ngày sau mới tìm thấy thi thể cậu bé.

 

3 quân nhân xuất ngũ Hoàng Xuân Toàn, Lê Tuấn, Nguyễn Tuấn (xã Tăng Thành- Yên Thành) đi chơi bằng xe máy, xe chạy qua cầu Gãy (xã Bắc Thành), xe ngã, 2 người văng xuống sông. Người còn lại trên bờ lao xuống cứu bạn, cả 3 thanh niên trai tráng bị nước cuốn đi.

 

Mới đây, chị Phan Thị Vân (xóm 1, xã Đại Thành) đưa con trai Phan Văn Phi xuống Trung tâm y tế huyện khám bệnh. Trên đường về, gió bờ đê thổi mạnh làm hai mẹ con chị Vân loạng choạng ngã xuống sông, không bám được vào bờ. Hai mẹ con thiệt mạng. Chồng chị phải nhờ hơn 300 người rà khắp khúc sông, sau 7 ngày mới tìm được xác.

Người chồng buồn như phát điên bồng đứa con 4 tháng tuổi chạy dọc bờ sông gọi mãi tên vợ, tên con.

 

Năm này qua năm khác, những cái chết thương tâm vẫn cứ xảy ra trên dòng sông chứa nhiều nỗi tai ương. Một nông dân giải thích thêm: “Nhiều chỗ, hai bên kè sông lát bê tông rất dốc; để lâu ngày rêu bám trơn, ai sẩy chân rơi xuống đó sẽ rất khó tìm được đường lên”.

 

Lời cảnh báo từ những tấm bê tông chết người này không chỉ dành riêng cho huyện Yên Thành, mà chung cho các huyện Đô Lương, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, nơi có dòng sông Đào chảy qua.

 

Thiết nghĩ Công ty thuỷ nông Bắc Nghệ An nên sớm có biện pháp khắc phục, vừa đảm bảo được sự bền vững của công trình, vừa bảo vệ tính mạng của người dân.

 

Theo Tiền phong