1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

"Con đường kinh hoàng" hành dân!

(Dân trí) - Đoạn đường nhựa phẳng phiu dẫn vào cảng Khuyến Lương (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội), từ hơn một tháng nay bỗng trở thành "cơn ác mộng" của bao người. Nắng - bụi, mưa - lầy: "thảm cảnh" đó khiến những người dân nơi đây phải kêu trời.

Chúng tôi đến đây vào một ngày nắng ráo, như đã được báo trước, cả con đường mù mịt bụi nhưng giữa lòng đường không hiểu sao vẫn lầy lội. Anh Vũ Duy Biên, một người dân thường xuyên qua lại trên đoạn đường này búc xúc: "Không ngày nào chúng tôi có được cái quần sạch đến cơ quan. Lòng đường luôn nhậy nhụa bất kể nắng mưa, vậy mà nhiều khi vẫn phải bật đèn pha đi giữa ban ngày vì bụi quá dày đặc”!

 

Gọi là đường cho oai thôi chứ thực ra từ lâu, "đoạn đường" này không còn giữ được nguyên dạng một con đường đúng nghĩa. Chị Vũ Kim Nhung sống ở khu tập thể cảng Khuyến Lương, chỉ cánh cửa kính dày bụi nói: "Đấy, các anh xem. Ngày nắng thì bụi bay mù mịt nhưng kinh hoàng nhất là vào những hôm trời mưa. Khi ấy nước chảy ngược vào nhà dân, cả con đường biến thành một bãi lầy lớn, mặt đường la liệt những cái hố rộng như bất tận".

 

Quả thật, suốt chiều dài chỉ vài trăm mét từ đoạn giáp đê Nguyễn Khoái đến cổng vào cảng Khuyến Lương có tới hàng trăm ổ gà, ổ trâu có chỗ rộng tới gần 2 mét, sâu 20-30 cm, khiến các phương tiện luôn phải "đánh vật" mỗi khi qua đây.

 

Để tự cứu mình, ngày nào người dân ở đây cũng phải khuân cát, sỏi, đất đá, vật liệu xây dựng lấp vào những hố sâu trên mặt đường. Nhưng với một số lượng lớn các phương tiện lưu thông hàng ngày, hố lại hoàn hố!

 

Đoạn đường kinh hoàng này bỗng trở thành cái bẫy chết người. "Không thể tính được có bao nhiêu tai nạn đã xảy ra ở đây, mỗi ngày phải vài vụ, mà vụ nào cũng khiến nạn nhân phải khóc dở mếu dở vì cả người bê bết bùn đất. Cách đây mấy hôm, có đôi vợ chồng anh bộ đội, không hiểu đèn đóm xe cộ làm sao, cả xe cả người  lăn tùm vào hố sâu giữa đường. Hôm khai trường, mấy đứa học trò cũng phải bỏ dở lễ khai giảng vì bị ngã xe xuống hố. Thật khổ hết biết chú ơi" - một người dân bức xúc.

 

Được biết, chỉ hơn một tháng trước, "nỗi kinh hoàng" này vẫn còn là một con đường rải nhựa rất đẹp. Theo nhiều người dân ở đây thì "cơn ác mộng" chỉ bắt đầu xuất hiện khi con mương hở chạy dọc theo đường bị lấp đi.

 

Mương nước này được cảng Khuyến Lương kết hợp cùng Công ty Công trình Giao thông 2 đào trên phần đất lưu không giữa đường vào cảng với khu đất của HTX Yên Duyên, làm đường thoát nước cho cả khu vực, tránh gây hư hỏng nền đường do ứ đọng nước. Với tầm quan trọng như vậy, con mương thường xuyên được duy tu sửa chữa.

 

Tuy nhiên, đến khoảng đầu tháng 8 vừa qua, HTX Yên Duyên đã cho một đơn vị tư nhân thuê khu đất. Đơn vị này đã tổ chức san lấp con mương, và ngay lập tức, con đường lâm vào cảnh ngập lụt, lầy lội. Mặt đường nhanh chóng bị phá nát, dẫn đến "thảm cảnh" như hiện nay.

 

Không biết đến bao giờ, cơ quan chức năng mới "nhìn" thấy hiện trạng đau lòng của con đường và có biện pháp khắc phục, cho dân bớt khổ!

 

P.H