Côn Đảo: Khởi công tôn tạo khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

(Dân trí) - “...Người thiếu nữ ấy như mùa Xuân, chị đã dâng cả cuộc đời để chiến đấu với bao niềm tin dù chết vẫn không lùi bước…” từng ca từ thấm đẫm cảm xúc của ca sĩ Lan Anh mở đầu cho lễ khởi công tôn tạo khu tưởng niệm chị Võ Thị Sáu thật xúc động.

Côn Đảo sáng 28/12 đẹp lạ. Giữa trời lồng lộng gió, tiết trời se lạnh, nắng hanh vàng mang lại cảm giác bình yên đến tận cùng.

Sự bình yên được đánh đổi bằng xương máu, bằng sự hy sinh của hàng ngàn, hàng vạn liệt sĩ đang an nghỉ ở nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo.

Ngồi giữa Côn Đảo bình yên, tự do hôm nay, chợt nhớ về buổi sáng cách đây 61 năm (23/1/1952), cũng tại đây, người con gái có cái tên hết sức Nam bộ: Võ Thị Sáu đã hiên ngang đón nhận loạt đạn của quân thù.

Trước khi bắn, đám lính bảo cô quỳ xuống, cô đã quát lại rằng: “Tao chỉ biết đứng, không biết quỳ!”.

Ảnh chụp lại trong nhà trưng bày lưu niệm Côn Đảo
Ảnh chụp tại phòng di tích nhà tù Côn Đảo

Cảm phục người con gái kiên trung, biểu tượng anh hùng của phụ nữ Việt Nam, nhà tưởng niệm của chị Sáu giờ chật kín những vật phẩm mà người dân cả nước kính cẩn mang đến "Tri ân".

“Việc xây dựng mới khu tưởng niệm chị Võ Thị Sáu là việc làm rất hợp lòng dân, ai ai cũng muốn được đóng góp”, ông Lê Xá, chủ tịch UBND huyện Côn Đảo chia sẻ.

<p class=MsoNormal style=margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal>

<p class=MsoNormal style=margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal>

Bên cạnh các đơn vị tiên phong trong việc đóng góp xây dựng nhà tưởng niệm (Tổng công ty lương thực Miền Bắc 1, Tổng công ty xi măng Việt Nam và Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội...), ngay trong buổi sáng khởi công, người dân, quan khách và cả các ca sĩ đều nán lại để được “chung tay, góp sức vào việc xây nhà tưởng niệm chị Sáu”.


Nhà tưởng niệm hiện nay đơn sơ ấm áp

Nhà tưởng niệm hiện nay khá đơn sơ

<p class=MsoNormal style=margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal>

Phối cảnh nhà tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Dự kiến sau ngày giỗ chị Sáu (23/1), công trình nhà tưởng niệm (rộng 200m2, nằm giữa khuôn viên gần 2 ha, với tổng số tiền đầu tư hơn 7 tỉ đồng) sẽ được thi công tích cực, hoàn thành vào dịp 27/7/2014.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phước (cháu gọi anh hùng liệt sĩ Võ Thị  Sáu là dì) cảm động rưng rưng, “Cảm ơn món quà đặc biệt dành cho dì Sáu và những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho sự bình yên hôm nay” .

Nhà tưởng niệm là công trình đầu tiên mở đầu cho chương trình mang tên “Côn Đảo - Huyền thoại và Tương lai”. Đây là dự án hỗ trợ phát triển du lịch Côn Đảo. Ngoài công trình xây mới khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, dự án còn triển khai các chương trình: Quỹ phát triển tài năng Côn Đảo, Phát triển và nâng cấp thư viện tổng hợp Côn Đảo, Đại sứ du lịch và chương trình Phúc lợi xã hội cho người già, trẻ em Côn Đảo.

 Hồng Tâm