1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cô thợ cắt tóc và “bẫy tình” trong nhà nghỉ

Ngày 28/8, Công an quận Cầu Giấy cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Trần Văn Đan (SN 1981) ở Đại Phùng, Đan Phượng, Hà Nội, về hành vi cướp tài sản, đồng thời tiếp tục truy bắt 2 đồng phạm với Đan hiện đang bỏ trốn.

Cô thợ cắt tóc và “bẫy tình” trong nhà nghỉ - 1
3 đối tượng trong vụ án.

Theo điều tra, đối tượng Đan và một người bạn gái là Nguyễn Thị Phương (SN 1990, làm nghề cắt tóc, gội đầu ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã dựng lên màn kịch “đánh ghen”trong nhà nghỉ nhằm cướp tài sản của anh Nguyễn Trạch T.

Trước đó, Phương (trú Bắc Giang) có quen biết anh Nguyễn Trạch T sau nhiều lần anh này đến quán. Thấy anh T còn trẻ và có tiền, Phương thường “đong đưa” để được anh T cho tiền “bo” mỗi lần đến gội đầu. Phương còn xin số điện thoại của anh T để tâm sự.

Sau khi được Phương kể chuyện về anh T, Trần Văn Đan và Nguyễn Văn Minh (SN 1985) cùng ở Đan Phượng đã bàn với Phương lập kế “mỹ nhân” để cướp tài sản.

Ngày 9/8, Phương gọi điện thoại cho anh T rủ đi nhà nghỉ “tâm sự”. Khoảng 14h cùng ngày, anh T đưa Phương đến nhà nghỉ Tâm Thanh ở ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, thuê phòng 204.

Sau khi vào phòng, Phương nhắn tin cho Đan biết để Đan và Minh thuê phòng 202 bên cạnh. 10 phút sau, Đan cầm dao tông cùng Minh gõ cửa phòng 204. Lúc này, anh T đang trong tình trạng khỏa thân cùng Phương.

Biết bọn Đan đến, Phương chạy ra mở cửa. Đan xông vào phòng, vờ túm tóc Phương đánh đập, quát nạt đã bắt quả tang Phương ngoại tình. Đan và Minh bắt Phương và anh T ngồi cạnh nhau trên giường, dùng điện thoại di động chụp ảnh làm “bằng chứng”.

Minh lục soát tài sản của anh T, lấy 1 điện thoại di động, 1 ví trong có 220.000 đồng, chứng minh thư nhân dân và một số giấy tờ khác. Thấy anh T mang theo ít tiền, Đan và Minh bắt anh về nhà lấy 13 triệu đồng để “chuộc” lại số giấy tờ và số ảnh “nóng” mà chúng vừa chụp, nếu không chúng sẽ gửi ảnh cho vợ anh T biết.

Tuy nhiên, khi anh T về nhà lấy tiền, sợ anh T “bẫy” nên các đối tượng không cho chuộc, đồng thời cả bọn bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 21/8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ được Trần Văn Đan tại khu vực Nghĩa Tân. Qua đấu tranh, Đan khai nhận sau khi lấy tài sản của anh T, chúng mang bán chiếc điện thoại di động tại Ngọc Lâm, Long Biên được 300.000 đồng chia nhau.

Phương và Minh hiện vẫn đang bỏ trốn.

Theo Chi Mai
Báo Gia đình Xã hội