1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cô giáo xin lỗi học trò bị khám người

Chiều 18/4, ông Nguyễn Hoàng Nhi, Giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Tháp, cho biết, Phòng giáo dục Tam Nông đã phê bình toàn huyện cô giáo <a href="http://www11.dantri.com.vn/Sukien/2007/4/175381.vip">khám người học sinh</a> trước lớp khiến em này tự tử. Tạm thời, cô Lê Ngọc Kim Trân sẽ không được vào biên chế và chỉ được gia hạn tập sự.

Cô Lê Ngọc Kim Trân vừa tốt nghiệp khoa Mỹ thuật, trường CĐ Sư phạm Đồng Tháp cách đây 1 năm. “Mới ra trường nên nghiệp vụ sư phạm và cách xử lý tình huống của cô Trân còn non. Hiện Phòng giáo dục Tam Nông đã phê bình cô Trân. Tạm thời, sẽ không đưa cô này vào biên chế và chỉ được gia hạn tập sự, thậm chí có thể chuyển trường”, ông Giám đốc Sở bày tỏ.

 

Sau khi sự việc xảy ra, Sở đã mời các trưởng phòng giáo dục lên làm việc nhằm chấn chỉnh hành vi hành xử của giáo viên. “Lẽ ra, có sự vụ gì, giáo viên phải bàn bạc, tham khảo ý kiến để phối hợp giải quyết”, ông Nhi nói.

 

Sắp tới, các phòng giáo dục sẽ gặp gỡ, trao đổi với giáo viên chủ nhiệm của các trường trên địa bàn, đảm bảo xử lý tình huống trong môi trường sư phạm phải theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT. Tiến tới, trong hè này, Sở GD&ĐT sẽ triển khai chuyên đề “Nâng cao kiến thức quản lý học sinh của giáo viên chủ nhiệm”.

 

Cô Trân, lãnh đạo trường và đại diện phòng giáo dục Tam Nông đã tới thăm hỏi, xin lỗi em Huỳnh Thị Bé Tý cùng gia đình, đồng thời hỗ trợ gia đình em khoản tiền nhỏ.

 

Tuy nhiên, ông Nhi cũng cho rằng: “Gia đình phải chú ý tới giáo dục con cái, không thể để trẻ cứ gặp vấn đề gì cũng nghĩ tới tự tử”.

 

Trước đó, ngày 23/3, sau khi nhận tin báo bạn cùng lớp Bé Tý mất 100.000 đồng, cô chủ nhiệm Lê Ngọc Kim Trân đã tiến hành lục cặp của Tý. Không phát hiện được gì, cô Trân gọi Tý lên bục giảng, quay mặt xuống lớp và dùng tay khám xét toàn thân em.

 

Sau nhiều lần lục lọi trò trước mặt gần 30 học sinh trong lớp mà không tìm được gì, cô Trân cho phép Tý về chỗ ngồi. Lúc này, cô phát hiện tờ 100.000 đồng nằm dưới chân Tý nên kết luận Tý ăn cắp tiền và yêu cầu em hôm sau lên Văn phòng Ban giám hiệu làm việc. Chiều hôm đó, Tý quyết định tìm tự tử bằng thuốc sâu.

 

Theo Tiến Dũng

VnExpress