Kiên Giang:

Cô gái Nga xinh đẹp “quậy tưng” Phú Quốc

(Dân trí) - Sau hơn 1 năm, cô gái người Nga từng ngồi thiền ở Phú Quốc xin tiền nay đã quay trở lại Phú Quốc. Hơn 1 tháng qua, cô và một người bạn đã khiến ngành chức năng Phú Quốc... đau đầu.

Cô gái người Nga đang “quậy tưng” ở Phú Quốc có tên Anastasiia (25 tuổi, quốc tịch Nga) đang ở Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc.

Vào ngày 15/10, Anastasiia đưa bạn đến Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc điều trị vết thương do xô xát với một chủ nhà nghỉ ở xã Cửa Dương vào hôm 14/10.

Tại bệnh viện, Anastasiia dù không có tiền nhưng yêu cầu bệnh viện phục vụ nhiều thứ, đặc biệt cô không chấp nhận bác sĩ khâu vết thương vùng đầu theo cách bình thường mà yêu cầu phải được khâu thẩm mỹ.


Anastasiia trong một lần làm việc với cơ quan chức năng huyện Phú Quốc sau khi xô xát với chủ một nhà nghỉ ở xã Cửa Dương

Anastasiia trong một lần làm việc với cơ quan chức năng huyện Phú Quốc sau khi xô xát với chủ một nhà nghỉ ở xã Cửa Dương

Sau đó, Anastasiia được điều trị khỏi và được các bác sĩ cho xuất viện. Tuy nhiên nữ du khách lại xin ở lại viện vài ngày, không ở phòng riêng mà muốn nằm chung phòng với nhiều bệnh nhân khác.

Trong quá trình nằm viện, cô và người bạn không giữ vệ sinh chung, buộc người nhà các bệnh nhân yêu cầu lãnh đạo bệnh viện giải quyết.

Trước sự việc này, Ban giám đốc Bệnh viện Phú Quốc đã phải nhờ đến công an can thiệp. Sau đó, Anastasiia và bạn mình hứa khắc phục, đồng thời xin gia hạn visa vì visa của cô hết hạn vào ngày 18/10.

Ngày 22/10, bác sĩ Trương Văn Hữu – quyền Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc - cho biết, đến thời điểm hiện tại, Anastasiia và bạn cô vẫn ở lại bệnh viện. Buổi sáng nữ du khách này đi đâu đó, đến trưa hay tối lại về bệnh viện ngủ, sinh hoạt gây mất vệ sinh chung.

Liên quan việc này, Đại tá Lê Văn Mót – Trưởng Công an huyện Phú Quốc - cho biết đã báo cáo sự việc đến Công an tỉnh Kiên Giang để hỗ trợ xử lý. Theo Đại tá Lê Văn Mót, do đây là vụ việc liên quan đến người nước ngoài nên công an huyện không thụ lý. Hơn nữa, khi làm việc với công an, Anastasiia tỏ thái độ bất hợp tác, không chịu nói gì.

Được biết, vào hồi tháng 8/2017, Anastasiia lần đầu tiên xuất hiện ở Phú Quốc và người dân nơi đây biết đến cô khi cô ra lề đường ngồi thiền để xin tiền. Công an thị trấn Dương Đông khi đó có đến làm việc yêu cầu nữ du khách ngừng việc xin tiền nhưng Anastasiia chỉ lắc đầu. Sau đó người dân không thấy cô gái này xuất hiện ở Phú Quốc nữa cho đến bây giờ cô lại "tái xuất".

Nguyễn Hành