1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội Nông dân bị tố bạo hành vợ nhiều năm

(Dân trí) - Ông Nguyễn Minh T., SN 1967, nguyên xã đội trưởng (nay là thị trấn), nguyên trưởng công an xã, hiện là Chủ tịch Hội nông dân xã Đại Ngãi (Long Phú, Sóc Trăng) bị tố cáo đánh đập vợ dã man trong nhiều năm.

Theo lời tố cáo của chị Lê Thị Ánh Th. (SN 1970), chồng chị là ông Nguyễn Minh T., quê ở huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng; sau khi lấy vợ thì về ở rể ở thị trấn Đại Ngãi. Hai người có 2 con trai, thường ngày ông T. đi làm việc tại xã, còn chị Th. ở nhà làm việc nhà, chăm sóc con cái.

 

Từ năm 1996 đến nay, ông T. thường xuyên uống rượu, mỗi lần uống xong lại đánh đập vợ một cách tàn nhẫn.
 
Chị Th. tố cáo chồng đánh đập chị suốt nhiều năm nay

Chị Th. tố cáo chồng đánh đập chị suốt nhiều năm nay

 

Chị Th. kể: “Mỗi lần đi làm trên xã về, có rượu vào là ảnh đánh tôi mà đánh rất tinh vi, toàn dùng tay đánh mạnh vào đầu để không có thương tích. Càng ngày anh ta đánh tôi càng dữ dội hơn, bất kể lúc nào, lý do gì… Đèn trong phòng không sáng, ảnh hỏi tôi tại sao, tôi nói không biết thì anh ta cầm một chiếc đèn pin đập mạnh vào đầu tôi. Tôi càng thanh minh anh ta càng đánh dữ hơn, lúc đó tôi đang mang thai cháu út được 9 tháng”.

 

Cũng theo lời chị Th., khi chị sinh con được khoảng 1 tháng, chồng chị nắm tóc kéo chị rơi khỏi võng và đánh ngay trước mặt mẹ chồng chị. Năm 1998, ông T. dùng xăng đốt cháy căn nhà của hai vợ chồng cùng toàn bộ tài sản trong nhà. Cuối tháng 10/2012, ông T. thấy chị Th. nghe điện thoại của thầy giáo cũ nên đánh. Ngày 24/4/2013, sau khi đi uống rượu về, ông T. nắm tóc vợ lôi từ trên võng xuống, lôi xềnh xệch trên nền gạch dài khoảng 10 mét, liên tục dùng tay đánh vợ. Hàng xóm sang can bị ông T. đuổi ra khỏi nhà.

 

Một lần khác, thấy ông T. đánh chị Th, con trai của chị là cháu P. can ngăn, cũng bị bố đẻ cầm đá ném vào đầu. Rất may cháu P. tránh được. Đuổi đánh con không được, ông T. cầm dao quay lại tìm vợ đánh tiếp.

 

Những trận bạo hành vợ của ông T. rất nhiều, mới đây nhất là ngày 3/7, ông T. gọi điện cho vợ hăm dọa: “Sáng ngày mai (4/7) tao sẽ giết mày”. Quá hoảng sợ, chị Th. đã về nhà cha mẹ ruột ở từ đó đến nay.

 

Người dân thị trấn Đại Ngãi thừa nhận ông T. nhiều lần đánh vợ. Nguyên nhân theo họ là do ông này thường xuyên nhậu nhẹt; ngoài ra nguyên nhân chính là do ông này… mới gặp lại người yêu cũ (?).

 

Trước lời tố cáo của chị Th. về việc ông Nguyễn Minh T. bạo hành vợ hàng chục năm nay, chúng tôi liên hệ với ông Trần Thanh Cận, Chủ tịch UBND thị trấn Đại Ngãi, ông Cận cho biết: “Đúng là vợ chồng anh T. có rầy rà với nhau nhiều lần và hiện đã làm đơn ra tòa xin ly hôn, nhưng việc đánh vợ như thế nào thì tôi chưa nghe bên công an báo cáo. Có gì các anh liên hệ sau để biết thêm”.

 

Còn bà Nguyễn Thị Nga, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đại Ngãi, khi được hỏi thì trả lời: “Mấy hôm nay chị đi dự hội nghị nên không biết T. có đánh vợ hay không…”.

 

Trong khi đó, theo nhiều người dân địa phương, mỗi lần ông T. đánh vợ, chị Th. đều báo cho công an thị trấn nhưng công an không xuống hoặc có xuống lại nói: “Để về báo cáo xin ý kiến của lãnh đạo xã”. Chị Th nói: “Mỗi lần bị đánh, tôi gọi điện báo công an và chính quyền nhưng không ai can thiệp. Nếu có thì cũng chỉ khuyên tôi chịu đựng vì chồng có hơi rượu không làm chủ được mình. Mới đây, ngày 27/6, bị đánh, tôi gọi điện báo thì công an mới xuống lập biên bản nhưng không xử lý gì”.

 

Bạch Dương