1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ biệt thự xây trái phép: "Lúc tôi xây không ai nói gì!"

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Chủ căn biệt thự xây trái phép ở Cà Mau cho rằng do không rành về luật đất đai và khi xây nhà không ai nói gì nên cứ xây lên như hiện nay.

Ngày 21/2, trao đổi với PV Dân trí, ông Hồ An Tập (40 tuổi, ngụ xã Tân Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) - chủ căn biệt thự xây trái phép - cho biết phần đất ông xây căn nhà hiện nay được ông mua từ 4 năm trước.

"Lúc đó là đất trũng, bỏ không, không ai canh tác gì. Vợ chồng tôi mua rồi sau đó xây dựng căn nhà cho đến nay", ông Tập nói.

Chủ biệt thự xây trái phép: Lúc tôi xây không ai nói gì! - 1

Chủ căn biệt thự cho rằng do không rành về luật đất đai nên đã xây căn biệt thự này mà không xin phép (Ảnh: CTV).

Theo ông Tập, khi xây nhà, ông đã trừ từ tim lộ tuyến Quản lộ - Phụng Hiệp vào đến căn nhà khoảng 45m chứ không xây sát lộ giới.

Ông Tập cho rằng, do ông nghĩ đất thuộc vùng nông thôn không phải xin phép và không rành Luật Đất đai nên "sơ ý" xây căn nhà này.

"Khi xây dựng căn nhà lên thấy không ai nói gì nên tôi xây thôi. Tôi không biết mình sai nên mới đăng hình ảnh căn nhà lên Facebook cá nhân vì thấy mình xây được căn nhà thế này nên vui chứ không có mục đích gì. Nếu tôi biết xây nhà này sai phép thì tôi đã không đăng lên mạng", ông Tập giãi bày.

Chủ căn biệt thự cũng cho biết sau khi địa phương yêu cầu ngừng thi công thì mới biết là xây nhà trái phép.

"Trước Tết Nguyên đán 2023 tôi đã đóng phạt vi phạm hành chính rồi. Sau đó, qua Tết tôi nhận thông báo về việc yêu cầu tự tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu nhưng chưa tháo dỡ được", ông Tập nói.

Nói lý do chưa tự tháo dỡ căn nhà, ông Tập lý giải là "thấy buồn, vì đã tích cóp tiền, chăm chút từng chi tiết cho căn nhà nên rất xót". 

Ông Tập khẳng định rằng, ông không có ý vi phạm và cho biết bản thân đã sai nên sẽ chấp hành mọi hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

"Nhà nước xử đến đâu thì tôi chấp hành vậy. Căn nhà là tâm huyết của tôi, tôi mong nhà nước xem xét lại nếu đất không nằm trong quy hoạch quốc phòng hay công trình công cộng thì cho chuyển đổi mục đích, đóng phí theo quy định, để giữ lại căn nhà", ông Tập giãi bày thêm.

Chủ biệt thự xây trái phép: Lúc tôi xây không ai nói gì! - 2

Toàn cảnh căn biệt thự của ông Hồ An Tập (Ảnh: CTV).

Trước đó, UBND TP Cà Mau đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hồ An Tập vì thực hiện hành vi "chuyển đổi đất nuôi trồng thủy sản sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép", với số tiền 22,5 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Hiện chính quyền TP Cà Mau đang xem xét, trình phương án để tiến hành cưỡng chế căn biệt thự của gia đình ông Tập vì xây dựng trái phép.

Như Dân trí đã đưa tin, công trình nhà của ông Hồ An Tập được xây dựng trên 2 thửa đất có tổng diện tích hơn 3.000m2, chiều ngang khoảng 32m, dài hơn 100m, nằm giáp với tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp.

Theo UBND TP Cà Mau, toàn bộ diện tích xây dựng công trình nêu trên được quy hoạch là đất nuôi trồng thủy sản. Cả 2 thửa đất này không đủ điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở tại nông thôn, do không phù hợp với quy hoạch xây dựng.

Trước đó, căn biệt thự này được chính chủ nhân đăng hình ảnh lên Facebook. Có người còn bình luận đây là ngôi nhà "đẹp nhất Cà Mau".