TPHCM:

Chồng cô gái mang thai chết cháy quỵ ngã khi nhận ra xác vợ

(Dân trí) - Khi đến hiện trường, thấy mảnh vải quần áo bị cháy dở, anh Phong suy sụp khi ngờ ngợ đó là quần áo của vợ. Đến khi tận mắt nhìn gương mặt nạn nhân tại nhà xác Bình Hưng Hoà, anh Phong ngã quỵ, thét lên đau đớn.

Sáng 29/10, nguồn tin riêng của PV Dân trí cho biết, anh Đặng Văn Phong (30 tuổi, ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM) cùng bà ngoại và người dì ruột của mình đã nhận dạng thi thể cô gái bị chết cháy trong căn nhà hoang trên đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, được phát hiện sáng 21/10, là người thân của mình.

Anh Phong ôm di ảnh vợ và xác nhận người phụ nữ bị chết cháy trong căn nhà hoang là vợ của mình.
Anh Phong ôm di ảnh vợ và xác nhận người phụ nữ bị chết cháy trong căn nhà hoang là vợ của mình.

Trong căn nhà nhỏ cạnh bờ ao ở phường Trường Thọ, gia đình anh Phong đang chuẩn bị nhận thi thể chị Lê Thị Hiền (29 tuổi, quê Thừa Thiên- Huế, vợ anh Phong) về lo hậu sự. Nhiều người ở xóm nghèo này cũng đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình.

Bà Thạch Thị Huyền, dì của anh Phong, kể lại: “Vợ chồng cháu tôi lấy nhau hơn 7 năm và có một đứa con trai, cả nhà sống chung trong đại gia đình của bà ngoại chồng. Hiền là dâu thảo, vợ hiền… quanh năm buôn bán dạo ở chợ Thủ Đức, lo cho chồng con”.


Anh Phong và người dì ruột đau đớn kể lại giây phút nhận dạng thi thể chị Hiền tại nhà xác Bình Hưng Hoà.

Anh Phong và người dì ruột đau đớn kể lại giây phút nhận dạng thi thể chị Hiền tại nhà xác Bình Hưng Hoà.

Theo bà Huyền, chiều 20/10, chị Hiền nhờ bà đón hộ con trai đang học cấp 1 ở trường về cho ăn cơm nước giùm. Rồi suốt từ tối hôm đó đến cả ngày hôm sau, chị Hiền không về nhà, điện thoại cũng không liên lạc được. Gia đình hết sức lo lắng.

“Tối ngày 21/10, xem chương trình thời sự thấy đưa tin một vụ chết cháy xảy ra ở phường Linh Tây, cả nhà đã hoang mang lo lắng. Ngay sáng hôm sau (22/10) tôi và dì lập tức đến Công an Thủ Đức để thông tin tìm kiếm vợ mình”, anh Phong chia sẻ.

Khi đến hiện trường, thấy mảnh vải quần áo bị cháy dở, anh Phong và bà Huyền đã muốn suy sụp khi ngờ ngợ đó là quần áo của chị Hiền. Đến khi tận mắt nhìn gương mặt nạn nhân tại nhà xác Bình Hưng Hoà, anh Phong ngã quỵ thét lên đau đớn, nhận ra đúng là vợ mình.


Bà ngoại anh Phong không giấu được nước mắt khi có người hỏi thăm về người cháu dâu chết thảm.

Bà ngoại anh Phong không giấu được nước mắt khi có người hỏi thăm về người cháu dâu chết thảm.

Anh Phong cũng như những người thân cho biết nếu đây là một vụ tự thiêu thì không thể hiểu được nguyên nhân. Theo lời người chồng, dù không giàu có, cuộc sống cơ cực nhưng anh chị vẫn hạnh phúc và nhất là chị Hiền đang mang thai gần 4 tháng.

“Hiền ít nói, hay buồn vô cớ, có vẻ như mang bệnh trầm cảm. Hàng ngày vợ tôi đẩy xe khăn ra chợ Thủ Đức bán dạo còn tôi đi làm thuê và tôi khẳng định không có mâu thuẫn gì khiến cô ấy tìm đến cái chết. Tuy nhiên thời gian gần đây, tôi nghe vợ than đau vùng bụng, ngực và có kêu vợ đi khám nhưng Hiền không chịu đi”, anh Phong kể lại.

Trao đổi với PV Dân trí, chỉ huy Công an quận Thủ Đức cho biết hiện vẫn chưa xác định chính thức lai lịch nạn nhân. Bước đầu đã có người nhận dạng người thân song còn phải chờ kết quả xét nghiệm ADN để làm rõ và có những bước xử lý tiếp theo.


Hiện trường phát hiện thi thể cô gái.

Hiện trường phát hiện thi thể cô gái.

Trước đó sáng 21/10, tại ngôi nhà bỏ hoang trên đường Phạm Văn Đồng, thuộc KP.3, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TPHCM, người dân phát hiện thi thể nữ bị chết cháy, một tay cột vào vách tường, không có giấy tờ tùy thân.

Qua công tác khám nghiệm tử thi, bước đầu công an đặt nghi vấn nạn nhân tự vẫn, không có dấu hiệu tác động của ngoại lực, không có thương tích và cũng không bị xâm hại. Đáng nói, nạn nhân được xác định là đang mang thai.

Cơ quan điều tra tình nghi cô gái tự vẫn bằng hình thức tự thiêu và khả năng tự trói tay nhằm thực hiện quyết tâm này đến cùng.

Lê Nhiên