Chim phóng sinh vừa thoát khỏi lồng đã… ngã quỵ

(Dân trí) - Cứ 10 con chim được phóng sinh lại có khoảng 1-2 con rơi xuống đất nằm chờ chết. Đó là hình ảnh đáng buồn mà chúng tôi nhận thấy trong lễ phóng sinh tại chùa Việt Nam Quốc Tự (TPHCM) ngày 5/3 (nhằm ngày Rằm tháng Giêng âm lịch.

Du khách cứ vừa đặt chân đến cổng chùa Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TPHCM) là có gần chục người bủa vây mời mọc mua chim phóng sinh. Tại đây, chim được bày bán với giá 25.000-30.000 đồng/con.

Có khá nhiều người hỏi mua chim để làm lễ phóng sinh trong ngày Rằm tháng Giêng. Đặc biệt có người bỏ ra gần cả triệu đồng để mua 3 lồng chim. Người bán thò tay vào lồng to, nắm đầu, bóp cánh chim bỏ sang lồng nhỏ. Những chú chim phóng sinh yếu ớt, trầy trụi cả lông.

Có con chim sau khi được thả ra không thể bay nổi, đậu lại trên tay người phóng sinh hoặc sà dưới mặt đất, nơi có rất đông người qua lại. Cũng có không ít người còn dửng dưng đạp cả lên các con chim yếu nằm rũ bên hè đường chờ chết.

"Phóng sinh là một nghi lễ đẹp của nhà Phật. Nhưng phóng sinh như thế chẳng khác gì sát sinh", một phật tử buồn rầu nói.

Ngày hôm qua, có rất nhiều xác chim nằm la liệt xung quanh chùa, dưới gốc cây hay ở bãi đỗ xe. Nhiều con khỏe mạnh hơn cũng chỉ bay được khoảng 500m rồi lại sà xuống gần chùa. Hầu hết những con chim này sẽ bị những người bán chim rải thóc, “dụ” lại vào lồng để... tiếp tục bán cho người dân phóng sinh.

Một số hình ảnh ghi nhận tại cổng chùa Việt Nam Quốc Tự sáng 5/3:

Nhiều người dân làm lễ phóng sinh ngày Rằm tháng Giêng.
Nhiều người dân làm lễ phóng sinh ngày Rằm tháng Giêng.
Nhiều người dân làm lễ phóng sinh ngày Rằm tháng Giêng.

Chim chết la liệt quanh chính điện, gốc cây, bãi gửi xe...
Chim chết la liệt quanh chính điện, gốc cây, bãi gửi xe...
Chim chết la liệt quanh chính điện, gốc cây, bãi gửi xe...
Chim chết la liệt quanh chính điện, gốc cây, bãi gửi xe...
Chim chết la liệt quanh chính điện, gốc cây, bãi gửi xe...

Chim yếu ớt không buồn bay ra, người phóng sinh phải dùng tay kéo chim ra khỏi lồng
Chim yếu ớt không buồn bay ra, người phóng sinh phải dùng tay kéo chim ra khỏi lồng

Chim yếu ớt không buồn bay ra, người phóng sinh phải dùng tay kéo chim ra khỏi lồng
Chim yếu ớt không buồn bay ra, người phóng sinh phải dùng tay kéo chim ra khỏi lồng
Chim yếu ớt không buồn bay ra, người phóng sinh phải dùng tay kéo chim ra khỏi lồng
Chim yếu ớt không buồn bay ra, người phóng sinh phải dùng tay kéo chim ra khỏi lồng
Chim không thể bay, đậu lại trên tay người phóng sinh hoặc nằm la liệt trên đường, dễ bị dẫm đạp bởi những người qua lại.

Chim bị dụ lại những nơi đã được người bán chim rải thóc sẵn.
Chim bị "dụ" lại những nơi đã được người bán chim rải thóc sẵn.

Thi Ngân