Vụ sập hầm thuỷ điện:
Chiều chủ nhật buồn bên dòng Nậm Pông
(Dân trí) - Một nhóm công nhân 7 người đang đặt mìn phá đá trong hầm dẫn nước công trình thủy điện Nậm Pông thì bất ngờ mìn phát nổ ngoài dự kiến. 2 công nhân tử vong, 5 người nguy kịch. Nậm Pông đã có một chiều chủ nhật tang tóc!
Nậm Pông - dòng sông vốn hiền hòa thơ mộng, chiều chủ nhật 19/8 đã nhuốm của tang tóc đau thương. Một tiếng nổ lớn vang lên ngoài dự kiến đã cướp đi sinh mạng của 2 người, khiến 5 người khác phải vào viện cấp cứu.
Cho đến giờ những công nhân may mắn thoát chết trong vụ sập hầm vẫn không tin mình sống sót. Trên khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, anh Hoàng Văn Sáng (trú tại bản Đình Tiến, xã Châu Hạnh, Quỳ Châu) kể lại: “Tốp thợ chúng tôi gồm 7 người (5 người Việt Nam, 2 người Trung Quốc) kéo vòi lắp máy vào hầm tiến hành khoan trong hầm 1 ngách dưới của thủy điện. Hai mũi khoan vừa hoạt động được ít phút thì chúng tôi nghe một tiếng nổ lớn rồi đất đá đổ ào ào xuống vùi lấp mọi người. Tôi ngất đi rồi không biết gì nữa...”.

Tiếng mìn nổ chát chúa cũng là lúc hệ thống bóng đèn bị cháy khiến đường hầm tối đen. Một lát sau, anh Sáng hồi tỉnh và may mắn nhặt được một chiếc đèn pin. “Khi tôi rọi đèn thì thấy đồng nghiệp của mình bị vùi lấp, máy móc đè lên người, ai cũng dính đầy máu… Tôi gào lên kêu cứu nhưng do đường hầm sâu quá nên chẳng ai nghe tiếng. Tôi cố gắng kéo anh Vợn và Thắng ra ngoài rồi gọi mọi người vào ứng cứu”, anh Sáng nhớ lại giây phút kinh hoàng trong hầm Nậm Pông.
Đôi mắt trũng sâu, thân mình trầy xước do bị những tảng đá găm vào, anh Vi Văn Thắng chưa hết hoàn hồn: “Nghe tiếng nổ bất ngờ, tôi chưa kịp phản ứng thì bị một tảng đất lớn đè lên người, tôi choáng váng và ngất đi; khi tỉnh lại đã thấy mình đã ở ngoài hầm rồi. Thiếu chút nữa thì tôi không gặp được vợ con rồi”.
Nỗi đau sau tiếng mìn

Chúng tôi tới thăm gia đình hai công nhân tử nạn là anh Hồ Sỹ Huynh (SN 1989) và Trần Đình Duy (đều trú tại xã Quỳnh Lộc, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Thi thể của hai anh do phải phục vụ công tác khám nghiệm tử thi nên đến chiều tối ngày 20/8 mới được đưa về nhà.
Nhận tin dữ về con trai, mẹ anh Huynh, bà Trương Thị Huy, như muốn chết lịm. Ôm chặt đứa cháu nội nhỏ dại, bà khóc nức nở, không ngớt gọi tên con. Được biết anh Huynh là con thứ 4 trong gia đình có 6 người con. Sau anh Huynh còn 2 em nhỏ đang đi học. Cha anh vừa mới qua đời vì căn bệnh ưng thư phổi. Gia đình anh thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã.

Tại gia đình công nhân Trần Đình Duy (SN 1990), người mẹ già cũng không chịu nổi cú sốc quá lớn, đã ngất lịm đi từ khi nghe tin dữ về con. Nhìn cảnh đó những người hàng xóm cũng không cầm được nước mắt. “Ở nhà thằng Duy nó là đứa con ngoan, hiền lành, lễ phép… lâu lâu đi làm về nó lại sang hàng xóm thăm hỏi chúng tôi cho nên ai cũng quý lắm. Gia đình bà Tuyển được mỗi nó để nối dõi tông đường, nhưng giờ thì nó đã đi thật rồi”, một người hàng xóm chia sẻ.
Gia đình bà Tuyển có 3 người con, Duy là cậu con trai độc nhất, cũng là em út. Vì gia cảnh nông dân khó khăn tứ bề nên Duy xin đi làm tại công trình thủy điện Nậm Pông với mong ước có chút đồng lương tích cóp để sau này cưới vợ, ước mơ chưa kịp thực hiện đã bị dập tắt.
Khi chúng tôi thực hiện bài viết này cũng là lúc thi thể anh Huynh và Duy đang được cơ quan chức năng và người nhà đưa từ huyện Quỳ Châu về Quỳnh Lộc để lo mai táng.
Nguyễn Duy - Tình Tú