1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Chiều 29 Tết, chợ hoa “xả hàng”

(Dân trí) - Năm nay không có ngày 30 Tết, vào buổi chiều cuối cùng của năm (29 tháng Chạp), các loại hoa liên tục rớt giá. Người bán hoa bắt đầu “bán tháo” để kịp về ăn tết với gia đình. Đây là cơ hội để người dân có thể “tậu” cho mình những chậu hoa rẻ.

Anh Trung, chủ một điểm bán hoa ở Quảng trường 29/3 (Đà Nẵng) cho hay, những ngày đầu khi mới đưa hoa xuống chợ, giá hoa liên tục leo thang. Trung bình cứ mỗi ngày tăng từ 5- 10%, riêng 2 ngày 27 và 28 tết, giá hoa còn cao hơn so với ngày đầu khi mới ra bãi từ15- 20%. Nhưng khi bước sang ngày 29 Tết, giá bắt đầu rớt xuống ào ào…

Ngày cuối cùng nhưng hoa vẫn còn nhiều, nhất là hoa cúc nên chủ hoa bắt đầu “xả hàng”
Ngày cuối cùng nhưng hoa vẫn còn nhiều, nhất là hoa cúc nên chủ hoa bắt đầu “xả hàng”

Trung bình, mỗi cặp cúc có giá từ 700- 800 ngàn đồng, nay rớt xuống còn 400- 500 ngàn đồng. Quất từ 500- 600 thì rớt còn 300- 400/chậu; mai cũng rớt giá từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng tùy chậu.

Chị Nhung quê ở Quảng Ngãi, cho biết: "Hôm qua (28 tết) tôi bán trung bình một cặp cúc lớn giá từ 1-1,2 triệu đồng nhưng đến sáng nay chỉ còn 500- 600 ngàn đồng/1 cặp. Hôm nay là ngày cuối, kiểu gì tôi cũng phải bán cho hết chứ không thể nào mà chở hoa về được, chắc có lẽ chiều nay còn phải hạ giá tiếp nữa".
 
Chị Hạnh, người đi mua hoa tâm sự: "Vợ chồng tôi đi xem hoa 2 lần rồi nhưng thấy giá cao quá nên không mua được. Hôm nay là ngày cuối nên tôi quyết đi thêm lần nữa, cũng may là giá rẻ hơn mấy ngày trước nên mua luôn cặp cúc 300 ngàn đồng về chơi Tết".
 
Một khách mua hoa tên Tâm thì cho biết, mới mua chậu quất 800 ngàn ngày qua mà ngày hôm nay còn có 600 ngàn.
 
Nhiều người tranh thủ mua những chậu hoa rẻ nhất về chơi Tết
Nhiều người tranh thủ mua những chậu hoa rẻ nhất về chơi Tết

Một chủ bán hoa khác cũng cho hay, đây là tâm lý chung của người bán hoa bởi cao điểm của đợt bán hoa là ngày 27-28 tết, người đi mua hoa tết rất đông, giá hoa luôn đội lên hơn ngày thường nhưng đến ngày 29-30 tết thì lượng người đi mua giảm xuống nên giá hoa theo đó cũng giảm.

Tuy nhiên, cũng có năm đến ngày cuối mà người đi mua hoa vẫn đông, trong khi hoa lại khan hiếm nên giá vẫn cao. Lỗ lời là "ăn thua" chỗ này nên nhiều người bán hoa dùng chiến thuật “được ăn cả ngả về không”.

Một điều khác cũng làm cho hoa tết “ế ẩm” là do năm nay các loại hoa cúc được mùa nhưng sức mua của người dân yếu nên đến trưa 29 Tết mà hoa còn tồn rất nhiều. Ở khu vực chợ hoa và các khu vực bán hoa Tết của Đà Nẵng, hoa còn nhiều nên người trồng và kinh doanh hoa lo “xả hàng” sớm, về nhà lo Tết.
 

Hôm nay, các chợ hoa lớn trên địa bàn TPHCM như chợ hoa Lê Văn Tám, công viên Gia Định và chợ hoa 23/9, dù chật kín người mua nhưng cũng đồng loạt giảm giá đến 70% so với những ngày trước. Dù giảm giá “sốc” nhưng người bán vẫn “tươi như hoa” bởi “đồng lời đã có, hoa còn lại ngày 30 tết bán huề vốn là vui rồi”.

 

Thời điểm này, với 30.000 đồng, bạn đã có thể sở hữu một cặp vạn thọ, hoa mào gà, hướng dương hoặc thậm chí cả chậu cúc mâm xôi. Hoa mai dạ thảo giá chỉ 30.000 đồng. Những loại hoa giá vài trăm nghìn trở lên cũng giảm giá như chậu cúc đại loại nhất hôm qua 900.000 đồng, nay chỉ còn 350.000 đồng; hoa lan trước đó 250.000 đồng nay chỉ còn 150.000 đồng. Những cây mai, cây đào cũng giảm giá hơn 50%.
 
Một cụ ông vui vẻ vì chọn được những chậu hoa ưng ý, giá rẻ.

Một cụ ông vui vẻ vì chọn được những chậu hoa ưng ý, giá rẻ.

Hối hả bán mua vào ngày cuối cùng của năm. (Ảnh: Minh Kiệt)


Hối hả bán mua vào ngày cuối cùng của năm. (Ảnh: Minh Kiệt)


Hối hả bán mua vào ngày cuối cùng của năm. (Ảnh: Minh Kiệt)

Hối hả bán mua vào ngày cuối cùng của năm. (Ảnh: Minh Kiệt)

 

Anh Đoàn Thế Hưng (Q.2) đang đi mua hoa về chơi Tết, cho biết: “Năm nào tôi cũng tranh thủ thời gian lên đây mua sắm vài loại hoa. Đi sớm thì mình còn tranh thủ lựa chọn được những chậu hoa đẹp, chứ đến trễ thì còn cây nào lấy cây đó thôi”.

 

Khác hoàn toàn với dự đoán, hoa mai năm nay vẫn bày đầy chợ. Hút hàng vào ngày chót vẫn là mai vàng, kiểu bonsai ghép 12 cánh.

 

Nhiều người dân có tâm lý chờ đến ngày cuối cùng để mua những cây hoa kiểng giá rẻ. Vì thế, không khí tại chợ hoa hôm nay nhộn nhịp sôi động. Người mua tranh thủ mang quà tết về nhà; người bán tranh thủ xả hết số hàng còn lại để về quê đón Tết.

 

Chờ mua hoa tết trưa 30 tết từ lâu đã thành thói quen, tạo nên văn hóa rất riêng của đất Sài Thành. "Trăm người bán, vạn người mua". Người Sài Gòn yêu cái không khí tấp nập, tranh nhau lựa hoa và cuối cùng thì "hoa nào cũng có chủ".

 

Thị trường ngày cuối năm, cách 15 phút giảm giá một lần. Khi đồng hồ càng tiến gần đến 12h trưa thì các điểm bán hoa càng tấp nập. Bởi sau 12h, nhân viên vệ sinh sẽ đi dọn sạch chợ, lúc đó, hoa sẽ được dồn lại thành… rác, để trả lại mặt bằng sạch đẹp cho TP đón xuân về.

 
Giá cả tại chợ hoa xuân Bạc Liêu cũng bắt đầu giảm nhiệt, nhiều loại hoa giảm 5- 10%.
 
Thời điểm này, người bán chỉ mong có khách hỏi mua, giá nào cũng bán. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Thời điểm này, người bán chỉ mong có khách hỏi mua, giá nào cũng bán. (Ảnh: Huỳnh Hải)
 
 
N.Dũng - C.Bính - Minh Kiệt