1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chích điện, nhảy lầu tự tử vì tình

(Dân trí) - Do có mâu thuẫn với người yêu, Cường chích điện vào người nhưng không chết, bạn gái can ngăn thì tử vong. Ngày hôm sau, Cường viết một bức thư tuyệt mệnh gửi người thân rồi tiếp tục nhảy lầu tự vẫn.

Lúc 14h15 ngày 5/2, người dân phát hiện chị Trần Thị Bích Huyền (sinh năm 1981, ngụ Tiền Giang) nằm chết trong một phòng trọ ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM.

 

Công an quận khám nghiệm hiện trường, thu giữ thư tay của một người tên Nguyễn Quốc Cường (sinh năm 1976, ngụ Bến Tre), người yêu của chị Huyền. Trong thư ghi rõ: Do Cường và Huyền nảy sinh mâu thuẫn nên Cường dùng dây điện chích vào người để tự tử. Nhưng vì Cường đứng trên chiếu nên không tử vong, chỉ bị ngất đi, trong khi chị Huyền chạy lại ôm lấy Cường can ngăn thì lại bị giật chết.

 

Tỉnh dậy, thấy người yêu đã chết, Cường viết bức thư này để lại. 3h sáng hôm sau, Cường nhảy từ tầng 5 khách sạn Thái Dương (phường 16, quận 11) xuống đất và tử vong.

 

Minh Hương