1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cháy nhà, ba mẹ con bỏng nặng

(Dân trí) - Vào khoảng 17 giờ ngày 3/8, một vụ hoả hoạn xảy ra ở phường 2 (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) đã thiêu rụi phòng ngủ của một gia đình, làm 3 mẹ con bỏng nặng.

Theo lời kể của những người hàng xóm, vào khoảng thời gian đó, tại nhà số 172, đường Sương Nguyệt Anh, khóm 7, phường 2, TP Sóc Trăng bốc khói nghi ngút. Thấy vậy nhiều người xung quanh chạy sang kêu cửa báo cho gia đình biết nhưng căn nhà đang khóa chốt bên trong. Gọi mãi không thấy người trong nhà lên tiếng nên mọi người phải phá cửa xông vào. Lúc đó khói phủ trùm bên trong căn nhà cấp bốn.

Người đầu tiên được phát hiện là cháu Tạ Minh Trí (5 tuổi) chạy ra và ngã vật xuống bậc cửa, áo quần bén lửa. Nhiều thanh niên đã dũng cảm xông vào đám cháy bế chị Võ Ngọc Hân (29 tuổi), mẹ cháu Trí, và con trai thứ 2 của chị Hân là cháu Tạ Minh Tài (3 tuổi) ra ngoài, đưa cả 3 mẹ con đi cấp cứu.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PCCC công an tỉnh Sóc Trăng điều xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Nhưng do đường Sương Nguyệt Anh (dãy số nhà chẵn) quá hẹp, lại phải qua cầu bắc trên kênh Tám Thước cũng quá nhỏ nên xe chữa cháy không thể vào đến hiện trường. Lực lượng chữa cháy phải đậu xe bên đường và cho các chiến sĩ lội kênh rộng khoảng 20 mét, nối ống bơm nước dập tắt đám cháy. Đám cháy được khống chế song nhiều tài sản trong phòng ngủ đã bị cháy rụi. 

Sau khi được đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, chị Hân được bác sĩ làm sạch lớp da bị cháy, nằm bất động. Hai con chị là cháu Trì và cháu Tài cũng bị bỏng nhiều. Do vết thương quá nặng nên cả ba mẹ con chị Hân được chuyển đi cấp cứu tại thành phố Cần Thơ.

Đại tá Trần Văn Dưỡng, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết nơi phát hỏa là phòng ngủ của gia đình chị Hân. Khi xảy ra tai nạn, chồng chị Hân đi vắng, chỉ có 3 mẹ con ở nhà. Cơ quan chức năng đang tiến hành thủ tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân gây cháy.

Bạch Dương