Cháu bé bị bảo mẫu dán băng keo đã tử vong
(Dân trí) - Hồi 19h30 tối 28/12, Bệnh viện Nhi Đồng 1 chính thức thông báo, bé Đỗ Ngọc Bảo Trân đã tử vong. Trước đó, bé gái 18 tháng tuổi này bị bảo mẫu <a href="http://www1.dantri.com.vn/Sukien/2007/12/208207.vip">dán băng keo vào miệng</a> lúc đang khóc, khiến bé hôn mê sâu, liệt não suốt gần một tháng qua.
>> Khởi tố, bắt tạm giam bảo mẫu Lê Thị Lê Vy
>> Chủ trường mầm non Thiên Thơ “biến mất”
>> Giải tán lớp học của bé gái bị cô bịt miệng
>> Cô bảo mẫu thừa nhận hành vi bịt miệng cháu bé
>>
Bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết: Đêm 27/12, bé Bảo Trân có dấu hiệu tim ngừng đập. Các bác sĩ dùng các biện pháp cấp cứu kịp thời nên tim hoạt động trở lại. Tuy nhiên, bệnh trạng của bé chuyển biến tồi tệ trong ngày 28 vì cháu bị suy tim và suy hô hấp nghiêm trọng.
Hơn một tuần nay, cơ quan tiêu hóa của cháu không hoạt động nên các bác sĩ không thể truyền sữa cho cháu bằng ống thông được. Cháu vẫn hôn mê sâu và trong tình trạng rất nguy kịch khó qua khỏi dù bệnh viện đã dùng mọi biện pháp tốt nhất hiện có để chữa trị.
Ngày 6/12, bảo mẫu Lê Thị Lê Vy, 30 tuổi, bị cơ quan công an quận Phú Nhuận khởi tố với tội danh "Cố ý làm trái, gây thương tích gây và tổn hại đến sức khỏe của người khác và vi phạm quy tắc nghề nghiệp" theo điều 109, Bộ luật Hình sự. |
Cha mẹ Bảo Trân đã hoàn toàn suy sụp trước sự cái chết của đứa con gái nhỏ. Cả ngày 28/12, anh chị chỉ được vào thăm cháu lần cuối cùng lúc 19 giờ. Anh Đỗ Thượng Hiệp, cha bé Bảo Trân nghẹn ngào cho biết: “Gia đình chúng tôi không chấp nhận phương án mổ tử thi để khám nghiệm vì thực ra hồ sơ bệnh án và các chứng cứ cấu thành tội của bảo mẫu Lê Vy đã quá rõ ràng và được thừa nhận rồi. Chúng tôi muốn thi hài con gái được nguyên vẹn”.
Anh Hiệp cũng đã quyết định sẽ đưa thi hài Bảo Trân về quê nhà tại Quảng Nam để an táng ngay trong ngày mai (29/12).
10 giờ sáng 28/12, đại diện Viện kiểm sát, Pháp y TPHCM, Công an quận Phú Nhuận, Công an TPHCM đã đến bệnh viện để theo dõi hiện trạng cháu Trân và trao đổi với cha mẹ cháu một số phương án xử lý vụ việc.
Tại bệnh viện tối 28/12 còn có đại diện của UBND quận, Phòng Giáo dục quận Phú Nhuận đến động viên và giúp đỡ gia đình bé. Được biết, UBND Phường 2 (quận Phú Nhuận) hỗ trợ một chiếc xe chở cán bộ phường và Phòng Giáo dục về tận quê nhà giúp giải quyết hậu sự.
Bà Xuân Thu - chủ Trường mầm non Thiên Thơ, cũng đã đến bệnh viện thăm Bảo Trân trong buổi sáng cuối đời của cháu. Bà cho biết, trường Thiên Thơ sẽ có một số biện pháp hỗ trợ gia đình trong lúc khó khăn.
Hiện nay, phần lớn các cô giáo và bảo mẫu của trường Thiên Thơ đã về quê. Nhiều người trong số này đã tạm trú tại trường, nhưng nay trường giải thể, các cô phải tìm đường về quê vì khó xin được việc tại TPHCM. Đại diện Phòng Giáo dục quận Phú Nhuận cho hay, dù phòng có hỗ trợ giới thiệu các cô với những trường trong quận nhưng do các trường đã đủ giáo viên nên họ không thể xin được việc.
Nguyên Tuấn