1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Cháu bé 2 tuổi có trí nhớ thiên bẩm

(Dân trí) - Mới chỉ hai tuổi, nhưng cháu Nguyễn Thái Dương đã đọc vanh vách sách vở, báo chí. Thậm chí một số từ tiếng Anh, cháu Dương cũng đọc lưu loát và có thể ghép vần chính xác.

Nhà cháu Dương ở số 108 A8, khu tập thể TTXVN (phố Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, Đống Đa, Hà Nội). Thật bất ngờ, bố mẹ cháu đều đã ngoại tứ tuần. Bố cháu, anh Nguyễn Ngọc Trương, năm nay 47 tuổi, mẹ cháu là chị Nguyễn Thị Oanh 42 tuổi. Cả hai người đều rất hãnh diện và ríu rít khoe tài của cậu ấm.

 

Chị Oanh cho biết, Dương sinh ngày 17/6/2004, 12 tháng tuổi đã biết nói. Trong quá trình phát triển của cháu, bố mẹ không phát hiện một biểu hiện gì bất thường. Dương mạnh khoẻ và rất hiếu động.

 

Từ khi cháu biết nói, cả nhà phát hiện ra “anh cu” có trí nhớ rất tốt. Trong khi nhiều đứa trẻ đến 2-3 tuổi còn chưa biết cách mang dép đúng bên phải - trái thì Dương có thể nhớ ngay số điện thoại sau vài lần nhắc lại. Những chiếc xe máy, ôtô mang thương hiệu gì, chỉ nói 1-2 lần là nhớ. Đâu là Atilla, đâu là Dream, Jupiter... Dương chỉ nhìn thấy xe là đọc vanh vách.

 

Nhưng phải đến khi Dương tự mình đọc chữ một cách chủ động thì bố mẹ cháu mới giật mình về khả năng thiên bẩm này. Chị Oanh cho biết, gia đình không cho cháu đi mẫu giáo, do đó (có lẽ) Dương chỉ học chữ qua tiếp xúc với TV, sách truyện ở nhà mà thôi.

 

Tôi bảo Dương đọc mấy quyển sách vở của chị trên bàn, chị Oanh cười: “Những cái đấy nó đọc suốt ngày, chú phải đưa nó cái gì mới cơ”. Tiện tay, tôi nhặt một tờ rơi siêu thị đưa Dương. Cu cậu đọc nhoay nhoáy tuy miệng vẫn còn ngọng.

 

Anh Trương cho biết, hàng ngày Dương rất thích đọc chữ. Cứ thấy chỗ nào có chữ là... đọc. Nào thì chữ trôi trên TV, chữ trên lịch... Tôi chỉ lên tờ ghi 14 điều Phật răn treo trên tường, yêu cầu Dương đọc từ dưới lên. Chỉ đến đâu cháu đọc đến đấy!

 

Chị Oanh hồ hởi: “Cháu ghép vần được tất cả các tiếng đấy! Ghép tên chú đi con”. Thấy mẹ khoe, cu cậu được đà rối rít tìm chữ để ghép tên tôi: LE-BAO-TRUNG. Ông bố lại chêm vào đúng theo... phong cách đàn ông: “Nó ghép được tất cả các dòng xe đấy. Huyndai ghép thế nào con nhỉ!” Tức thì “ông con” lọ mọ ghép được đúng mấy chữ HUYNDAI.

 

Nhưng chưa hết! Đến khi Dương ghép mấy câu tiếng Anh thì tôi thật sự ngỡ ngàng. Anh Trương cứ khà khà cười, ra điều đây là chuyện thường ngày ở nhà. Dương ghép mấy chữ 25 minutes, That’s why, Diana... rồi cũng phát âm tiếng Anh đầy “sành điệu”.

 

Chị Oanh tự hào: “Chị em nó dạy nhau đấy! Chứ bố mẹ có học đâu mà biết gì tiếng anh với tiếng em. Một chữ bẻ đôi không biết”, rồi thầm thì: “Bây giờ ông ý (chỉ Dương) lại còn giả cách ghép sai chữ để hỏi mọi người xong mới ghép đúng. Ghê lắm!”.

 

Với trí nhớ tốt, Dương còn có khả năng cộng trừ những phép toán nhỏ, học bảng cửu chương... Giờ thì “anh cu” đã sắp sinh nhật 3 tuổi, đã người lớn lắm rồi. Ba năm nữa thì đi học lớp 1, lúc ấy có lẽ chỉ đến lớp cho vui thôi, chứ chữ nghĩa thì chắc thuộc lòng như cháo chảy rồi!

 

Bảo Trung