1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Chật vật sống chung với “thuỷ thần” tại Hà Nội

(Dân trí) - Cơn mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ đã khiến Hà Nội chìm trong biển nước. Hàng triệu người dân Thủ đô khốn khổ vì ngập lụt từ trong nhà ra ngoài ngõ.

   

Chiều ngày 8/8, phóng viên Dân trí có mặt tại khu tập thể Trại Nhãn trên đường Đê La Thành, Hà Nội khi trời vẫn đang mưa như trút nước. Do nền tầng 1 của khu tập thể này thấp hơn so với mặt đường Đê La Thành tới hàng mét nên ngay từ đêm hôm qua nhiều hộ gia đình đã phải thay nhau trực nước lụt. Ban đầu, mọi người còn chống chọi bằng cách che chắn bằng bao xi- măng nhưng đến sáng nay, cơn mưa nặng hạt cứ liên tục xối xả, mực nước tiếp tục lên cao và tràn vào nhà dân.

Tại nhà ông Nguyễn Văn Đường, hai ông bà đang thay nhau dùng xẻng hót rác để tát nước ra đường. Những người hàng xóm xung quanh cũng đang tất bật dùng thau, chậu để tát nước. Trong khi đó mưa vẫn tiếp tục xối xả, nước vẫn từ phía đường Đê La Thành trút xuống nhà dân, biến cả khu vực thành ốc đảo giữa biển nước bẩn, có nơi ngập đến ngang đùi người lớn.

Nước ngập, đời sống sinh hoạt đảo lộn, chưa nói gì đến chuyện ăn ngon ngủ yên, ngay cả những nhu cầu sinh hoạt tối thiểu và tế nhị nhất của gia đình cũng trở nên... hết sức căng thẳng. Người dân nơi đây hàng ngày vẫn sống cùng với một số nhà vệ sinh công cộng từ rất lâu và những lần nước ngập như thế này người dân nơi đây lại thấy hoảng sợ vì nước bẩn.

Đến thời điểm này, tại rất nhiều nơi trong nội thành Hà Nội vẫn ngập sâu hàng chục centimet. Tình trạng ngập nặng nhất là tại các khu vực Giáp Bát, Trương Định, Định Công, Nguyễn Xiển...

Trọng Trinh