1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Hà Nội:

“Chặt chém” vô tội vạ giá vé gửi xe dịp Trung thu

(Dân trí) - Từ 20.000 - 50.000 đồng/xe/lượt là các mức giá được “quát” tại các điểm dịch vụ trông giữ xe trên phố cổ Hà Nội trong những ngày cao điểm Trung thu. Mức giá này cao hơn quy định tới... mấy chục lần.

“Nhà thầu” trông giữ xe là dân kinh doanh ở phố cổ, ban ngày họ kinh doanh thời trang, bán đồ gia dụng, nhưng đến tối thì đua nhau quây vỉa hè, lập điểm trông giữ xe với giá vé “cắt cổ”.

Chị Lan (chủ một điểm trông giữ xe trên phố Hàng Cót) cho hay: “Cũng chỉ dịp lễ Tết thì dịch vụ trông xe mới làm ăn được nên tranh thủ được ngày nào tốt ngày đó. Vé thì có giá chung rồi, điểm trông xe nào cũng 40.000 - 50.000 đồng nên tôi muốn giảm cũng không được mà tăng cao hơn cũng không được”.
 
“Chặt chém” vô tội vạ giá vé gửi xe dịp Trung thu - 1
Một điểm trông giữ xe "thổi giá" vừa bị Công an Hà Nội đột kích dịp 2/9. (Ảnh: Quang Phong)

Theo ghi nhận của PV Dân trí, hàng loạt điểm trông giữ xe tự phát “mọc” lên tràn lan trên các tuyến đường trong khu phố cổ như Hàng Cót, Hàng Lược, Hàng Đồng, Hàng Rươi… Không dấu má, không đơn vị quản lý, những chiếc vé xe chỉ in số cho có, nhưng do lượng người kéo đến phố cổ vui Trung thu quá lớn nên những điểm trông giữ xe này cũng bị quá tải, còn khách gửi xe thì chấp nhận rủi ro.

Anh Dũng (ở quận Cầu Giấy) cho biết: “Đường phố kẹt cứng toàn người là người, nếu không gửi xe thì không chen vào khu trung tâm được, cả năm mới có dịp đưa con đi chơi Trung thu nên tôi đành gửi xe ở ngay đầu phố Hàng Rươi với mức giá 40.000 đồng/xe/lượt”.

Lòng vòng trên phố Hàng Cót, anh Hùng ở quận Thanh Xuân bày tỏ: “Tôi đưa con đi chơi Trung thu đúng thời gian cao điểm nhất, theo quy định khi vào trung tâm phố cổ là phải đi bộ. Tôi thấy các tuyến phố chật ních nên có ý định gửi xe, nhưng hỏi điểm trông giữ xe nào họ cũng bảo 40.000 - 50.000 đồng/xe/lượt và miễn mặc cả. Không phải điểm trông giữ xe nhà nước nên họ thích thu bao nhiêu thì thu, vé xe không in địa chỉ tên tuổi của ai cả nên gửi được xe rồi mà vừa lo mất vừa xót tiền!”.

Trong khi đó, theo kinh nghiệm của nhiều người đến phố cổ dịp cao điểm lễ Tết, nếu chịu khó đi xa khu vực trung tâm Hàng Mã, Đồng Xuân thì giá vé gửi xe sẽ rẻ hơn, “dễ chịu” hơn.

Chị Minh (ở quận Hai Bà Trưng) chia sẻ: “Tôi khảo giá ở nhiều điểm trông giữ xe ở phố Hàng Mã thì đều có giá từ 30.000 - 50.000 đồng/xe/lượt, nhưng đi xa hơn ra cuối phố Hàng Đồng, Hàng Điếu thì mức giá giảm xuống còn từ 15.000 - 25.000 đồng/xe/lượt. Thực ra giá đó vẫn là đắt so với bình thường, nhưng trong những ngày cao điểm như thế này thì giá đó đã khá mềm rồi, chịu khó đi bộ vào Hàng Mã một chút cũng tiết kiệm được mấy chục bạc”.

Trên thực tế, tình trạng các điểm trông giữ xe “thổi” giá mới đây được thành phố Hà Nội ráo riết xử lý nhằm lập lại trật tự, tuy nhiên điều đáng nói tại khu vực phố cổ dịp cao điểm Trung thu là không thấy bóng dáng của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ khiến nhiều tuyến phố trở nên nhộn nhạo, người kinh doanh tranh giành địa phần làm ăn, còn hành khách đi vui chơi chính đáng và đúng dịp thì phải ngậm ngùi chấp nhận bị “chém” đẹp vì gửi xe.

Quỳnh Anh