1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hà Tĩnh:

Chàng rể ném lựu đạn giết cả gia đình nhà vợ

(Dân trí) - Sau khi ép vợ về nhà không được Nguyễn Như Thắng (SN 1975 trú tại xã Quang Lộc, huyện Can Lộc) đã dùng lựu đạn mỏ vịt ném thẳng vào nhà ngoại. Rất may hành vi giết người này chưa xảy ra hậu quả vì lựu đạn không nổ.

Vụ việc xảy ra lúc 11h ngày 11/4 tại gia đình bố mẹ đẻ chị Trần Thị Tuyến, trú tại xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà.

Gia đình chị Tuyến cho biết, sau khi cưới, Thắng bắt đầu bộc lộ bản tính bê tha luôn vô cớ chửi bới và hành hung vợ. Cách đây 2 tháng chị Tuyết sinh con trai đầu lòng, tưởng chuyện “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” khi có con sẽ khác nhưng không Thắng vẫn chứng nào tật ấy nên chị Tuyến phải ôm con về nhà ngoại.

Thắng đã nhiều lần đến gia đình vợ gây sự, đe dọa nhưng chị Tuyến nhất quyết không chịu về. Khoảng 11h trưa ngày 11/4, trong khi gia đình vợ đang ăn cơm thì Thắng hùng hổ xông vào bắt vợ phải bồng con về, nếu không sẽ “giải quyết”. Một lần nữa chị Tuyến cự tuyệt không chịu về mà đòi đưa nhau ra tòa.

Bất ngờ, Thắng ôm lấy ông Trần Quốc Đồng (chú chị Tuyến) đang ngồi ở sân, rồi rút lựu đạn ép toàn bộ gia đình vợ phải vào nhà trong. Sau đó, Thắng ném mạnh trái lựu đạn đang cầm vào nhà nhằm cố ý giết chết toàn bộ nhà ngoại.

Nhưng rất may trước khi Thắng ném lựu đạn thì đã bị ông Đồng (nguyên là bộ đội công binh) dùng tay gạt nhanh làm gãy phần mở chốt an toàn nên trái lựu đạn không nổ. Hiện, chàng rể đã bị bắt và đang bị công an thẩm vấn về hành vi tàng trữ vũ khí và giết người.

Minh San - Văn Dũng