Vụ cháy cửa hàng điện máy:

Cha lao vào biển lửa cứu con trong tuyệt vọng

(Dân trí) - Trước cảnh ngọn lửa bốc cháy dữ dội trên lầu 1, nơi con gái đang nằm ngủ, anh Vũ lao vào biển lửa cứu con nhưng lửa cháy quá lớn khiến nỗ lực của anh trở nên vô vọng. Con gái vĩnh viễn ra đi, bản thân người cha cũng bỏng rất nặng.

Ngày 5/5, thông tin từ bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện đang cứu chữa tích cực cho một nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại cửa hàng điện tử - điện máy Minh (số 132 đường Tôn Thất Đạm, Bến Nghé, quận 1, TPHCM).

Như thông tin Dân trí đã đưa, khoảng 19h45 ngày 4/5, người dân phát hiện ngọn lửa bùng lên tại lầu 1 của căn nhà số 132 Tôn Thất Đạm. Mọi người đã dùng bình cứu hỏa mini, ứng cứu nhưng do trong nhà chứa nhiều mặt hàng điện tử dễ cháy nên nỗ lực dập lửa bất thành.

Hiện trường khi vụ hỏa hoạn xảy ra (ảnh: Đình Thảo)
Hiện trường khi vụ hỏa hoạn xảy ra (ảnh: Đình Thảo)

Liên quan đến vụ hỏa hoạn này, số phận bi thương của bé gái tử vong trong đám cháy và cuộc sống khốn khổ của gia đình nạn nhân khiến nhiều người nghẹn lòng. Được biết, cách đây 3 năm sau khi kết hôn, anh Đào Kim Vũ (28 tuổi) và chị Võ Thị Diễm Pha (26 tuổi) về sống cùng với gia đình chồng trong căn nhà chật chội với hơn 10 nhân khẩu tại hẻm Tôn Thất Thiệp (quận 1).

Do không có nghề nghiệp ổn định anh Vũ đi phụ cho quán ăn gần nhà nên thu nhập cũng bấp bênh, tiền sữa và việc ăn mặc của vợ con, anh phải rất chật vật xoay xở. Để có thêm thu nhập lo cho tương lai của đứa con nhỏ, cách đây 2 tuần chị Diễm Pha đã xin gia đình chồng của chị gái mình cho để nhờ chiếc xe bán nước mía trước số nhà 132 Tôn Thất Đạm.

Để tiện cho việc vừa bán nước mía, vừa chăm con từ ngày nhờ được mặt bằng, bé Đào Vân Anh (2 tuổi) luôn tới lui nhà bác gái cùng mẹ. Khi bé thức thì người mẹ và bác gái phụ chăm sóc, khi bé ngủ người mẹ mang con lên ủ nhờ trên phòng. Cũng như những ngày khác, chiều tối 4/5, sau khi được mẹ cho bú, bé Vân Anh buồn ngủ, cho con lên ngủ nhờ trong phòng chị gái, người mẹ quay ra bán hàng. Không lâu sau, người dân phát hiện ngọn lửa bùng lên tại lầu 1 nơi con chị đang nằm.

Tá hỏa, mọi người tìm mọi cách để tiếp cận với hy vọng đưa bé ra ngoài, nhưng đành vô vọng vì lửa cháy quá dữ dội. Nhận được hung tin về căn nhà nơi con gái đang ngủ bị cháy, anh Vũ phụ quán cơm gần đó dùng xe gắn máy chạy tới. Bất chấp lửa cháy ngùn ngụt nhưng anh Vẫn xông vào để leo lên lầu.

BS Trần Đoàn Đạo trao đổi về tình trạng sức khỏe của anh Vũ
BS Trần Đoàn Đạo trao đổi về tình trạng sức khỏe của anh Vũ

Tuy nhiên, khi đang mò mẫm trong khói lửa mù mịt thì chiếc cầu thang gỗ bị lửa cháy dở đã đổ sập hất văng người cha xuống mặt đất. “Bị thương, bị cháy sém mặt mũi chân tay, Vũ vẫn quyết lao vào lửa, mọi người đã buộc phải ngăn cậu ấy lại đưa vào bệnh viện cứu chữa để tránh tình huống tồi tệ hơn có thể xảy đến”, một người thân của Vũ đến thăm anh tại bệnh viện cho hay.

Khi Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy có mặt và tiếp cận với hiện trường, đưa được bé Vân Anh ra ngoài thì cháu đã bị chết ngạt. Thi thể cháu được gia đình đưa đến nhà xác của bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Để tránh cho cha mẹ bé khỏi cảnh gặp cú sốc quá lớn, gia đình đã cố gắng giấu nên nói bé đang được bác sĩ chăm sóc. Tuy nhiên, đến sáng 5/5 mọi việc đã vỡ lở khi chị Diễm Pha đến bệnh viện thăm con. Người mẹ đã lịm đi vì quá đau đớn.

Người thân của vợ chồng chị Diễm Pha cho biết, buổi sáng trước khi gặp nạn, anh Vũ còn dẫn con gái đi uống cà phê, rồi hai cha con dùng điện thoại chụp ảnh chung. Không ngờ đó là tấm hình cuối cùng của hai bố con. Cô con gái đã vĩnh viễn ra đi, anh Vũ được chuyển đến khoa Bỏng Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, ngoài nỗi đau về tinh thần, giờ đây anh lại phải đối mặt với những đau đớn về thể xác.

 

Bác sĩ Trần Đoàn Đạo cho biết: Bệnh nhân Đào Kim Vũ nhập viện lúc 20h40 ngày 4/5 trong tình trạng bỏng nặng ở vùng mặt, cổ, tứ chi... Qua thăm khám lâm sàng xác định, bệnh nhân bị bỏng 30% toàn thân (6% bỏng độ sâu) theo dõi bỏng đường hô hấp. Hiện các chỉ số sinh tồn của người bệnh đã tạm ổn, tuy nhiên anh Vũ còn phải đối mặt với tình trạng sốc bỏng, sốc nhiễm trùng và phải trải qua quá trình cắt lọc hoại tử, ghép da.

 

Vân Sơn