Cha học sinh bị điện giật đau đớn kể giây phút con tắt thở trên tay

(Dân trí) - “Thấy nó đang thoi thóp tôi lập tức chạy vào cùng mọi người đưa nó đi cấp cứu. Nó nằm trên tay tôi, mắt nhắm, thở yếu ớt rồi tử vong trên tay tôi. Giây phút này có lẽ tôi không bao giờ quên được!" - anh Hòa (cha bé L.) đau đớn kể lại.

3 ngày sau khi xảy ra sự cố điện giật tại 1 trường THCS ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An làm chết 2 em học sinh (em Đinh Tiên B. và Nguyễn Thị Ngọc L., đều học lớp 6), gia đình của 2 em vẫn chưa thể tin đây là sự thật. Dù cả 2 gia đình đều đã lo hậu sự cho 2 em nhưng nỗi đau thương có lẽ vẫn còn dai dẳng.

Ghé thăm ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hoà (38 tuổi, ngụ xã An Lục Long, Châu Thành, cha ruột cháu L.) hương khói vẫn còn nghi ngút kể từ khi đứa con gái nhỏ đột ngột ra đi. Trong mấy ngày qua, hàng trăm người thân, cơ quan chức năng đã đến thắp nhang cho em L., đồng thời chia sẻ nỗi đau cùng vợ chồng anh Hoà.

Cố gượng dậy sau nỗi đau, anh Hoà chia sẻ: "Nó đi thật rồi chú ơi, tôi chẳng thể được nhìn thấy nó tươi cười chào mỗi khi đi học về nữa. Trước mỗi bữa ăn, nó vẫn hay lăng xăng lấy chén đũa cho cha, giờ thì không thể nữa rồi. Nó ra đi vội vàng mà chẳng nói với chúng tôi một lời từ biệt. Nó là đứa con ngoan và có hiếu vậy mà nó lại ra đi vội vã. Tim tôi như nghẹn thắt lại từ khi hay tin tới giờ".

"Ngày hôm đó, khoảng 16h30 tôi chạy ra đón con về thì thấy ở trường đứng đông kín người. Mọi người đang bàn tán gì đó nên tôi cũng chạy lại coi thử. Không ngờ khi vừa chạy tới nơi, người tôi nhìn thấy là con gái mình. Thấy nó đang thoi thóp tôi lập tức chạy vào cùng mọi người đưa nó đi cấp cứu. Nó nằm trên tay tôi, mắt nhắm, thở yếu ớt rồi tử vong trên tay tôi. Giây phút này có lẽ tôi không bao giờ quên được!" , anh Hoà khóc nghẹn khi kể lại sự việc.

Hiện 4 cháu bị thương vẫn đang được điều trị tích cực.
Hiện 4 cháu bị thương vẫn đang được điều trị tích cực.
Nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ngồi chung với anh Hoà là cháu Nguyễn Thị Diễm My (11 tuổi, bạn thân của cháu L.). Mấy ngày nay My luôn qua nhà anh Hoà để tiễn biệt bạn L. vì ngày thường hai đứa “quấn nhau như sam". Không chỉ gần nhà, thân với nhau từ nhỏ mà My còn khá giống với L. nên được vợ chồng anh Hoà yêu mến như con mình.

“Dù rất mệt, nhưng cháu không thể nào về nhà được, cháu nhớ bạn L. lắm, bạn học tốt và chơi hòa đồng với các bạn chung trường. Bạn ra đi vĩnh viễn rồi cháu không còn gặp L. được nữa, con thương bạn L. lắm chú ơi!”, My nức nở.

Gia đình liền vách với anh Hòa là gia đình anh Phan Văn Giàu. Anh Giàu cho biết từ khi xảy ra sự cố, cả ấp tập trung hỗ trợ gia đình anh Hoà lo hậu sự cho cháu L.

"L. có đứa em ruột tên Nguyễn Thị Ngọc Hồng. Hai đứa giống nhau như hai giọt nước. Từ bé đến giờ, hai đứa ăn mặc đều giống nhau. Hai đứa đều ngoan và thông minh lắm, không ngờ bé L. lại bạc mệnh vậy. Giờ cứ nhìn thấy cháu Hồng là tôi lại chảy nước mắt. Tụi nó mất sớm tội nghiệp lắm, ai mà không thương!", anh Giàu chia sẻ.

Chưa gượng dậy sau nỗi đau mất con, chị Nguyễn Thị Đông (37 tuổi, mẹ cháu L.) mấy ngày nay cứ khóc ngất lên ngất xuống. Trong căn nhà nhỏ, chị Đông cứ ôm chặt lấy di ảnh con gào khóc: “L. ơi, sao con lại ra đi bỏ cha mẹ cùng em gái con ở lại thế này”.

Cháu Hồng cũng khóc cùng mẹ mỗi lần có bạn bè đến dến thắp nhang viếng chị: “Mai mốt chỉ còn một mình em đi học, chị không ở lại với em”.

Chị Đông vẫn chưa thể gượng dậy khi cháu L. đột ngột qua đời khi mới 11 tuổi.
Chị Đông vẫn chưa thể gượng dậy khi cháu L. đột ngột qua đời khi mới 11 tuổi.

Cách nhà anh Hoà chừng 1km, vợ chồng anh Đinh Hồng Thái (cha ruột của Đinh Thiên B.) cũng u buồn não nề. Theo gia đình, B. là con trai út, chị B. sắp đính hôn, nhưng giờ nhà có chuyện buồn nên mọi việc khác tạm gác lại.

“Gia đình đang muốn những người có trách nhiệm nói rõ gì sao tai nạn như thế ngay trước cổng trường. Ai chịu trách nhiệm cái chết của hai học sinh cùng nhiều em đang bị thương tích”, anh Thái nói.

Trao đổi với PV Dân trí, Cơ quan CSĐT Công an Huyện Châu Thành cho biết đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ đứt dây điện khiến 2 cháu bé tử vong và 4 cháu bé bị thương. Riêng về việc vì sao điện trung thế rơi xuống đất mà không tự ngắt cũng đang được điều tra làm rõ.

Xuân Hinh