1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Cây sưa hàng chục năm tuổi bị đốn trộm khi bão về

(Dân trí) - Lợi dụng lúc bão số 6 đổ bộ vào đất liền, kẻ gian đã đốn hạ một cây sưa cổ thụ có tuổi đời hàng chục năm tuổi nằm trên đường Cao Thắng, thành phố Thanh Hóa.

Sáng ngày 8/8, sau khi bão tan, một số người dân sống trên tuyến phố Cao Thắng, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa ra đường dọn dẹp thì phát hiện cây sưa hàng chục năm tuổi nằm ngay cạnh Bảo hiểm xã hội thành phố Thanh Hóa, đã bị kẻ gian đốn hạ trong đêm.

Cây sưa bị đốn trong đêm chỉ còn trơ gốc
Cây sưa bị đốn trong đêm chỉ còn trơ gốc

Tại hiện trường cây sưa chỉ còn trơ lại gốc, có đường kính hơn 70 - 80cm, cành và ngọn không có giá trị nằm lăn lóc trong khuôn viên của cơ quan bảo hiểm. Theo một người bán vé số tại đây, tối 7/8, trước khi ra về bà còn thấy cây sưa này. Có thể kẻ gian đã lợi dụng trời mưa bão để đốn hạ cây quý.

Người dân lo cho số phận của cây sưa hàng chục năm tuổi ở gần đó
Người dân lo cho số phận của cây sưa hàng chục năm tuổi ở gần đó

Cũng theo một số người dân, năm ngoái, cũng lợi dụng lúc mưa bão, “sưa tặc” đã đốn trộm 1 cây cổ thụ. Sau đó ngành chức năng phường Điện Biên đã cho người canh gác bảo vệ cây sưa này. Thế nhưng hôm qua khi bão ập vào, người bảo về nhà, kẻ gian đã ra tay.

Hiện cơ quan Kiểm lâm thành phố Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Nguyễn Thùy