1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Cầu tiền tỷ trở thành bãi xả rác

(Dân trí) - Cầu Gãy là nơi giáp ranh của hai xã Hưng Thịnh và Hưng Phúc (huyện Hưng Nguyên - Nghệ An). Nhiều năm qua người dân thiếu ý thức đã tự ý biến nơi đây thành bãi rác khổng lồ không những gây cản trở giao thông mà còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Cầu tiền tỷ trở thành bãi xả rác - 1
Hằng ngày cầu Gãy vẫn phải oằn mình chống chọi với "rác tặc"
 
Được xây dựng cách đây khoảng chục năm với số vốn hàng tỷ đồng nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân khu vực cũng như nối liến đường ven Sông Lam với tỉnh lộ 558. Vậy mà không hiểu vì sao đã từ nhiều năm nay cây cầu nói trên bỗng dưng biến thành bãi xả rác thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, cản trở giao thông cũng như làm mất mỹ quan đô thị.

Ông Nguyễn Văn Lý sống lâu năm ở đây cho biết: “Cây cầu ni (nay) đã có từ khá lâu. Không hiểu vì lý do chi mà lâu ni (nay) nhiều người dân thiếu ý thức đã tự ý “tập kết” rác thải ra cầu vô tội vạ, giờ thành thói quen rồi. Các anh thấy đó, giờ cầu chẳng khác chi bãi rác cả”.

Theo quan sát của chúng tôi, những đống rác ngồn ngộn bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng nhiều vô kể…đi qua ai cũng phải rùng mình. Bác Hoài, một người qua đường bức xúc nói: “Tôi ngày nào cũng phải đi làm qua đây thấy rác thải tập trung ngày càng nhiều. Ngày nắng bốc mùi hôi thối. Ngày mưa nước thải chảy ra đen kịt. Nhân dân đã có kiến nghị, nhưng không thấy chính quyền có biện pháp gì”.

Cầu tiền tỷ trở thành bãi xả rác - 2
Cầu tiền tỷ đang trở thành nơi xả rác vô tội vạ của người dân nơi đây

Tìm đến UBND xã Hưng Phúc, tiếp chúng tôi ông Nguyễn Thanh Sâm - Chủ tịch UBND xã khẳng định: “Chúng tôi luôn luôn huy động lực lượng dọn rác sạch sẽ mỗi khi người đân vô ý thức đổ trộm, mặc dầu rác là do dân Hưng Thịnh đổ chứ không phải dân Hưng Phúc. Nhưng dọn xong rồi, đâu lại vào đấy...khổ lắm”.

Ngược lại, khi chúng tôi tìm đến UBND xã Hưng Thịnh, ông Trần Văn Hương - Phó chủ tịch UBND xã bức xúc: “Cái đó chúng tôi đã phân chia rõ ràng mỗi bên một nửa cầu của bên nào thì bên đó phải tự dọn lấy mà bên nửa của chúng tôi thì làm gì có rác”.

Cũng xin nói thêm xã Hưng Thịnh, ngay thời điểm phóng viên có mặt xã vẫn chưa có chủ tịch UBND mà chỉ có Phó chủ tịch UBND xã quán xuyến mọi việc mặc dầu đã đại hội xong từ lâu.

Sự việc xảy ra đã nhiều năm nay và ngày càng có xu hướng nghiêm trọng thêm. Tuy nhiên, chính quyền cơ sở vẫn đang “bất lực” và đang đổ trách nhiệm cho nhau. Chỉ cây cầu và người dân ven cầu là khổ vì hàng ngày vẫn phải “oằn mình” gánh rác và sống chung với ô nhiễm môi trường.

Uyên Ly - Như Quỳnh