1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Bình Dương:

Cảnh sát giao thông đánh người trọng thương

Lời qua tiếng lại với các cảnh sát giao thông, anh Lê Đình Tân đã bị các cảnh sát này đánh "hội đồng", tát, thúc gót giày vào mặt, đầu và giẫm lên bụng...

9h30 sáng 7/3, anh Lê Đình Tân, Phó Giám đốc Công ty TNHH Tân Thành, xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương cùng 2 người khác điều khiển 1 xe máy tại đường số 10 KCN Sóng Thần (huyện Dĩ An). Đội tuần tra giao thông (CSGT tỉnh Bình Dương) ra hiệu anh dừng xe để kiểm tra.

 

Trong lúc anh Tân xuất trình giấy tờ, một cảnh sát đã với tay rút chìa khóa xe nên anh Tân phản ứng và không chịu ký vào biên bản. Sau khi đưa xe về trạm xử lý số 1, anh Tân đã tìm đến để xin biên nhận, nhưng bị các CSGT tại đây từ chối.

 

Do có lời qua tiếng lại, một CSGT mang cấp hàm đại úy đã dùng tay tát thẳng vào mặt anh Tân. Anh Tân đánh lại thì bị nhiều người khác tại đây xúm vào đánh “hội đồng”, dùng gót giày đá thẳng vào mặt, đầu và giẫm lên bụng khiến anh Tân té phân ra quần! Sau khi đã đánh anh Tân, những CSGT tại đây lại đưa anh sang Đội Cảnh sát 113 Công an huyện Dĩ An. Viên đại úy CSGT lúc nãy tiếp tục dùng giày đá vào bụng anh Tân, giật điện thoại di động và giao cho Cảnh sát 113 lập biên bản.

 

Anh Tân phải dùng nhờ điện thoại gọi người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân đoàn IV với nhiều vết thương ở đầu, mặt... phải khâu nhiều mũi. Hiện anh Tân vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

 

Thượng tá Mai Công Danh, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Đã có nghe vụ việc và yêu cầu đội tuần tra làm báo cáo chi tiết để có cơ sở xử lý.

 

Theo D. Chí
Người Lao Động