1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cảnh giác với hàng gia dụng bán dạo

Gần Tết, lực lượng bán hàng điện máy tung quân rảo khắp hang cùng, ngõ hẻm TPHCM để tiếp thị hàng thanh lý cuối năm với mức giá giảm đến 50%. Nhiều người mắc bẫy, tưởng mua được hàng xịn, giá rẻ nhưng thực chất đây chỉ là trò lừa đảo bán hàng với mức giá trên trời.

Mới đây, tại tổ 33, Bình Khánh, quận 2, TPHCM, một gia đình đã mua nhầm một bộ tivi - đầu đĩa dỏm. Tivi 21 inch hiệu Sony “nguyên thùng” nhưng là hàng dỏm với giá 2,3 triệu đồng; đầu DVD, giá 900.000 đồng. Kết quả, chỉ sau một tuần sử dụng, tivi bắt đầu trở chứng phát ra tiếng kêu rọt rẹt, hình cứ nhảy tưng tưng. Khổ chủ phải mang cả 2 món hàng trên ra tiệm sửa điện tử trên đường Lương Định Của kiểm tra, mới tá hỏa đây là loại hàng rẻ tiền được lắp ráp ở chợ Nhật Tảo.

Cuối tuần qua, có 2 thanh niên vác một bộ dàn máy 5 số rảo khắp khu vực ấp Bình Khánh 1, phường Bình Khánh, quận 2. Khi đến nhà ông Tư Quảng, dàn máy này được bày ra. Một người dong dỏng cao huyên thuyên bất tận: “Đây là hàng tàu nhưng là tàu viễn dương chứ không phải tàu lao từ Trung Quốc đâu nhe. Hàng này mà ra cửa hàng phải tính bằng đô và giá cả ngàn đô chứ không ít đâu. Tụi tui lấy tận gốc từ tàu lên nên giá chỉ 5 triệu đồng”.

Ba người con trai mới lớn của ông Tư mê tít, xúi cha mua cho bằng được. Sau một hồi kỳ kèo, dàn máy được giảm còn 3 triệu đồng vì người bán “đang cần tiền về quê ăn Tết mới chấp nhận bán lỗ”. Tuy nhiên, khi đến chợ Nhật Tảo, quận 10, con ông tá hỏa dàn máy trên là hàng Trung Quốc, giá chưa đến 2 triệu đồng.

Mặt hàng máy lạnh bán trôi nổi trên thị trường cũng đang thu hút giới bình dân chọn mua do giá bán khá rẻ. Mới đây anh Tống Văn Bảy, ở đường Hùng Vương, quận 10 ra khu điện máy Hồng Bàng sắm một bộ máy lạnh loại 1 HP (2 cục) với giá chỉ có 3,2 triệu đồng. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng thì độ lạnh giảm dần. Gọi thợ đến “cứu” mới biết là hàng dỏm được thợ điện tử “lên” từ những linh kiện Trung Quốc nhập lậu. Với loại máy này thì không thể nào khắc phục, sửa chữa hoàn chỉnh được...

Không chỉ dân ngoại thành bị lừa mua nhầm hàng dỏm với giá cao mà nhiều người dân trong nội thành cũng bị “dính”. Hàng bán dạo nhiều nhất là tivi, đầu đĩa và các mặt hàng điện gia dụng như máy sấy tóc, bàn ủi, máy xay sinh tố, bình nấu nước, các loại đồ nghề dụng cụ cầm tay...

Hôm chủ nhật (8/1) vừa rồi có 2 thanh niên đến từng nhà trong các con hẻm khu vực đường Trần Đình Xu, quận 1 rao bán đủ loại hàng gia dụng. Họ luôn miệng giới thiệu đây là hàng Nhật do “đụng” hàng AFTA đang được miễn thuế nhập khẩu cho nên phải bán rẻ chỉ từ 120.000 đồng- 250.000 đồng/món, tùy loại. Trong khu vực có anh Thành là người bán hàng điện gia dụng tại chợ Kim Biên, quận 6, chỉ nhìn lướt qua các mặt hàng anh biết ngay là hàng dỏm, giá đúng chưa tới 100.000 đồng, thậm chí có loại hiện nay chỉ còn 50.000 đồng - 60.000 đồng/cái. Anh điểm từng món hàng rồi công bố giá đang bán tại các chợ điện tử, điện gia dụng vốn chỉ bằng khoảng 60% mức giá bán dạo. Nếu bên bán thâu vào anh bán cho cả xe tải hàng... Biết đã đụng phải “thứ dữ”, 2 người bán hàng thu dọn nhanh hàng hóa rồi chuồn êm...

Thông tin từ Chi cục quản lý thị trường TPHCM cho biết, gần đây cơ quan này cũng đã phát hiện nhiều trường hợp sản xuất, kinh doanh hàng điện tử giả các nhãn hiệu nổi tiếng như Sony, Panasonic, Philips, trong đó nhiều nhất là mặt hàng tivi, đầu đĩa, ampli, loa, bàn ủi...

Công nghệ sản xuất rất đơn giản như khung in lụa, mỏ hàn chì, máy thổi sơn. Linh kiện được thu mua trôi nổi trên thị trường theo dạng rời hoặc từng cụm được thiết kế sẵn về thuê thợ lắp ráp. Còn vỏ máy, nhãn mác đều có sẵn trên thị trường với đầy đủ các thương hiệu nổi tiếng. Cơ quan chức năng cũng đã tịch thu 76 cái ampli hiệu Calivip giả, 186 đầu máy giả hiệu Okay và hàng chục tivi giả hiệu Sony.

Theo Người lao động