TPHCM:

Cảnh giác đạo chích hoành hành mùa mưa

(Dân trí) - Trời mưa xối xả, chị Liên phóng thẳng xe vào sân rồi khóa trái cánh cổng trước khi vào nhà. Sau khi cất giỏ xách và thay đồ, chị Liên quay ra để dắt xe vào nhà thì hỡi ơi chiếc xe máy mới mua đã “không cánh mà bay”.

Cảnh giác đạo chích hoành hành mùa mưa - 1
Chìa khóa vạn năng và các dụng cụ đạo chích thường dùng để mở cửa vào trộm tài sản.

Mưa - cơ hội làm ăn của đạo chích

Trong số 1.001 kiểu… ăn trộm thì một kiểu ăn trộm đạo chích hay dùng mà người dân ít chú ý đó là “đạo chích trong mưa”. Tức là, tranh thủ lúc trời mưa to, gió lớn, người dân thường lơ là cảnh giác, bọn đạo chích ra tay lộng hành. TPHCM hiện đang vào mùa mưa.

Trở lại câu chuyện mất xe của chị Liên, ngày 21/7, khi trao đổi với chúng tôi chị Liên vẫn buột miệng: “Sao mà kẻ trộm giỏi đến thế không biết?!”. Chị Liên kể, vào khoảng 21h30 đêm 14/7, trên đường về nhà ở đường Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh thì trời trút cơn mưa lớn.

Thì ra, lợi dụng lúc chị Liên vào nhà, kẻ trộm đã phá khóa cổng. Do trời mưa lớn, tiếng phá khóa lẫn vào tiếng mưa nên người trong nhà chị Liên không phát hiện được. Thế là chiếc xe máy biển số 54S5-97xx vừa mới mua đã… bốc hơi!

Trước đó, cũng tranh thủ lúc trời mưa, 2 thanh niên tự xưng là cán bộ Sở Tài nguyên Môi trường vào Công ty Mai Thư (số 24, Trương Quốc Dung, phường 8, quận Phú Nhuận) để “chôm” xe.

Nạn nhân là chị Trần Khánh Thi (20 tuổi, nhân viên Công ty Mai Thư) kể, chiều 16/4, chị Thi dựng xe Dream trước khuôn viên công ty để vào phòng làm việc. Một lúc sau, có 2 thanh niên ăn mặc lịch sự xuất hiện trước cổng Công ty Mai Thư.

Thấy vậy, chị Mai Thị Ngoan, nhân viên lễ tân kiêm quản lý xe bước ra hỏi chuyện, thì chúng nói là cán bộ Tài nguyên môi trường xuống khảo sát công ty. Để tránh bị nghi ngờ chúng đề nghị được đi lòng vòng quanh công ty, hỏi về một số vấn đề liên quan… rồi đưa ra lời hẹn hôm khác sẽ đến làm việc cụ thể hơn.

Thế nhưng, chị Ngoan không thể nào ngờ đã bị “sập bẫy” đạo tặc bởi trong lúc hàn huyên nói chuyện với anh “cán bộ” này thì anh “cán bộ” kia đã “biến mất” cùng chiếc xe gắn máy của chị Thi.

Còn nhớ, một vụ dùng súng cướp tiệm vàng táo tợn đã xảy ra vào lúc 19h ngày 19/6 tại tiệm vàng Hùng Vỹ (16 Đặng Trần Côn, phường Bến Nghé, quận 1). Lúc này, trời mưa lớn, đường Đặng Trần Côn vắng người qua lại.

Bất ngờ có 2 thanh niên đi xe Ware bước vào tiệm vàng giả vờ đổi ngoại tệ. Khi giao dịch, chúng bất ngờ rút súng và khống chế 7 người trong tiệm vàng, kéo cửa nhôm chắn bên ngoài sau đó chúng gom toàn bộ vàng, nữ trang vào một bịch mang sẵn rồi tẩu thoát.

Nhưng không may, lúc kéo cửa nhôm, anh Hoàng Văn Chính (35 tuổi, quê Ninh Bình) bảo vệ tiệm vàng thoát ra ngoài đã cầm con dao phục sẵn. Khi 2 tên cướp lăm lăm tay súng bước ra thì bị anh Chính chém vào vai một tên cướp làm đối tượng gục tại chỗ.

Nên để đèn sáng đêm trước cổng

Do trời mưa, thời tiết mát mẻ, nhiều nhà đóng cửa sớm đi ngủ nên đạo chích ra tay “ăn hàng” thuận tiện hơn. Nhiều nhà không có đèn cổng hoặc có đèn cổng cũng tắt luôn để yên giấc, vì thế trong bóng tối, trộm cắp càng có cơ hội lộng hành.

“Hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Văn Minh Tiến chia sẻ kinh nghiệm chống “đạo chích trong mưa”: Không nên tắt cả đèn trong nhà và đèn ngoài cổng (nên dùng bóng công suất thấp cho đỡ tốn điện). Nếu tắt đèn cổng thì kẻ dễ dàng cắt, bẻ khóa mà hàng xóm và người đi đường không thể phát hiện.

Thông thường, các đối tượng trước khi thực hiện trộm cắp nhà nào thì chúng phải bỏ ra ít nhất 3 ngày đến 1 tuần để khảo sát thực tế. Chúng thường đi tới lui hay ngồi ở một quán nước nào đó gần “hiện trường” để ghi lại sinh hoạt của từng thành viên trong gia đình.

Khó khăn với đạo chích là nhà có chó dữ và đèn sáng trước cổng. Chúng “trị” chó dữ bằng miếng thịt ngon có tẩm thuốc độc. Còn đèn trước cửa thì chúng ném đá, đập bể trước khi phá khóa. Vì vậy, để chống trộm, cần phải có bảo hộ đèn bằng một lớp lưới nhỏ bọc bên ngoài.

Anh Tiến kể, vào tháng 1/2009, khi đi tuần tra trên đường, đến ngã tư Bảy Hiền, quận Tân Bình, thì phát hiện một đối tượng khả nghi nên anh bám theo. Lúc này, trời mưa như trút nước.

Khi đến đường Phan Xích Long (quận Bình Thạnh), phát hiện một phụ nữ cầm điện thoại nói chuyện bên lề đường, tên cướp áp sát giật điện thoại bỏ chạy. Nhanh như chớp, “khắc tinh” của kẻ cướp đã truy đuổi quyết liệt trong mưa và tóm gọn tên cướp.

Anh Tiến nói, khi trời mưa, các đối tượng đạo chích thường nghĩ cảnh sát hình sự ít đi tuần tra ngoài đường nên nếu ra tay vào thời điểm này rất dễ chạy thoát. Do vậy, trước hết người dân phải luôn đề cao cảnh giác và biết cách tự bảo vệ mình.

Công Quang