Quảng Nam:

Cả gia đình bị 4 kẻ lạ truy sát

(Dân trí) - Khoảng 19h ngày 22/2, 4 kẻ bịt mặt mang hung khí bất ngờ xông vào nhà anh Nguyễn Như Quế (trú tại xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành) để truy sát 3 người trong gia đình.

Cả gia đình bị 4 kẻ lạ truy sát - 1
Anh Quế đang nằm điều trị tại bệnh viện.
 
Theo lời kể của anh Quế, khi nghe có tiếng người gọi “Anh Ba ơi!” (tên thường gọi của anh Quế), chị Nguyễn Thị Như Hoa (vợ anh Quế) ra mở cửa, thì bất ngờ bị 4 tên thanh niên cầm hung khí xông vào nhà, khóa cửa và bắt đầu đánh tới tấp các thành viên trong gia đình.

Chị Hoa bị chúng dùng tuýp sắt đánh nhiều nhát vào đầu cho đến khi gục xuống nền nhà. Hai tên khác lao vào giường ngủ tấn công tới tấp làm anh Quế bất tỉnh. Không dừng lại ở đó, chúng còn chém vào cháu trai Như Loa (con anh Quế, mới 5 tuổi) làm cháu bất tỉnh.

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của vợ chồng anh Quế, hàng xóm đã đến ứng cứu nhưng các đối tượng bịt mặt nhanh chóng tẩu thoát. Ngay sau đó cả 3 người nhà anh Quế được bà con đưa đi cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng.

Khi tỉnh lại chị Hoa cho biết, chị phát hiện ra trong số 4 thanh niên có 1 người quen và nghi là Nguyễn Như Kh, người họ hàng. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, sau khi khám nghiệm hiện trường Công an xã Tam Xuân 2 đã chuyển vụ việc lên Công an huyện Núi Thành.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Khánh Hiền