Cá chép "nô nức" đưa ông Táo về trời

(Dân trí) - Ngay từ sáng sớm hôm nay 11/2 (nhằm ngày 23 tháng Chạp) người dân khắp mọi miền đất nước cúng tiễn đưa ông Táo về trời.

Tại TPHCM, sau lễ cúng, nhiều người đã chọn kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè làm nơi dừng chân phóng sinh cá chép - "phương tiện" đưa ông Công, ông Táo - về trời. 

Người dân TPHCM thả cá chép tiễn đưa ông Táo về trời
Người dân TPHCM thả cá chép tiễn đưa ông Táo về trời

Và cũng không khác mọi năm, bên cạnh hình ảnh người người háo hức thả cá chép là vô số người dùng vợt để... bắt lại cá chép. Ngoài ra, nhiều người dân vẫn thiếu ý thức khi vứt rác bừa bãi sau khi phóng sinh cá chép.

Cửa hàng bán đồ lễ cúng tiễn ông Táo nhộn nhịp vào sáng sớm
Cửa hàng bán đồ lễ cúng tiễn ông Táo nhộn nhịp vào sáng sớm
Người dân thả cá chép xuống kênh sau lễ cúng ông Công - ông Táo
Người dân thả cá chép xuống kênh sau lễ cúng ông Công - ông Táo
Thả cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
Thả cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
Hướng dẫn cho con thả cá chép
Hướng dẫn cho con thả cá chép
Nhiều người thiếu ý thức đã vứt bỏ rác bừa bãi sau khi thả cá
Nhiều người thiếu ý thức đã vứt bỏ rác bừa bãi sau khi thả cá
Tuy nhiên những chú cá chưa kịp chầu trời thì đã nằm gọn trong vợt của người đàn ông này.
Tuy nhiên những chú cá chưa kịp "chầu trời" thì đã nằm gọn trong vợt của người đàn ông này.

Người Hà Nội tấp nấp thả cá chép vàng

Người Hà Nội tấp nấp thả cá chép vàng

Sáng nay, mặc dù thời tiết Hà Nội giá rét kèm theo mưa phùn nhưng hoạt động thả cá chép vẫn khá náo nhiệt ở các sông hồ lớn của Thủ đô.


Mẹ con chị Mai cùng nhau ra Hồ Hoàn Kiếm thả cá chép vàng
Mẹ con chị Mai cùng nhau ra Hồ Hoàn Kiếm thả cá chép vàng

Chị Nguyễn Phương Mai (32, Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: “Sau khi làm xong thủ tục lễ cúng ông Công ông Táo tại nhà, mình mang cá ra đây thả. Mình quan niệm rằng ở quận nào thì mang cá ra hồ quận đó thả. Hồ Hoàn Kiếm này rất có ý nghĩa, năm nào mình cũng mang cá chép ra đây thả, mong muốn gia đình và người thân gặp nhiều may mắn cho năm mới”.

Ông Cường quan niệm rằng: Cá chép thường cũng ý nghĩa như cá chép vàng

Ông Cường quan niệm rằng: "Cá chép thường cũng ý nghĩa như cá chép vàng"

Không giống như nhiều người thường mua cá chép vàng làm "phương tiện" lên trời cho ông Táo, ông Trịnh Công Cường (56 tuổi, ở Hàng Buồm, Hoàn Kiếm) lại cúng cá chép thường. Ông Cường cho biết: “Trước đây các cụ quan niệm rằng thả cá là phóng sinh, đơm hoa kết trái, mang lại nhiều may mắn. Giải phóng những tồn tạo của năm cũ, để năm mới thuận lợi hơn. Nên gia đình tôi quan niệm, cá chép thường cũng vẫn ý nghĩa như cá chép vàng”.

Tại cầu Long Biên, bất chấp mưa rét, những tình nguyện viên mang thông điệp “Thả cá xin đừng thả túi nilon” vẫn kiên định “bám chốt”. Mỗi khi người dân đến thả cá, các tình nguyện viên lại đến gần và giúp họ thả cá và vứt túi nilon đúng nơi quy định.

Bạn Vũ Tiến Nam (21 tuổi) - SV năm 2 Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị Hà Nội - cho biết: “Nhóm bọn em có hơn 100 sinh viên, làm việc từ hôm 7/2. Khi người dân đến đây thả cá, bọn em sẽ giúp họ thả bằng cách cho cá vào xô, ròng dây đưa xuống chân cầu. Tại đây một tình nguyện khác sẽ thả cá giúp họ. Như thế cá sẽ không bị chết và ý nghĩa hơn. Còn túi nilon bọn em sẽ thu gom lại và cuối giờ sẽ có người đến mang đi. Còn với những bàn thờ gỗ hay các đồ thờ khác, bọn em sẽ đốt để hóa cho họ. Làm như vậy sẽ đỡ mất vệ sinh hơn, không ảnh hưởng đến môi trường”.


Người dân thả cá chép vàng tại Hồ Hoàn Kiếm


Người dân thả cá chép vàng tại Hồ Hoàn Kiếm

Người dân thả cá chép vàng tại Hồ Hoàn Kiếm

Những tình nguyên viên bất chấp mưa rét đứng tuyên truyền...

Những tình nguyên viên bất chấp mưa rét đứng tuyên truyền...

Tình nguyện viên thả cá chép giúp dân


Tình nguyện viên thả cá chép giúp dân

Tình nguyện viên thả cá chép giúp dân

Tình nguyện viên thu gom rác dưới chân cầu Long Biên

Tình nguyện viên thu gom rác dưới chân cầu Long Biên

Tình nguyện viên thu gom rác dưới chân cầu Long Biên

Người đàn ông này cho biết: "Năm nào mình cũng xuống tận thuyền ven sông Hồng để thả cá chép, như vậy cá mới an toàn, mới có ý nghĩa hơn".

Tại các chợ ở Thanh Hóa, cá chép đã được bày bán rất nhiều từ chiều tối qua, 10/2. Đây là mặt hàng được hỏi mua rất nhiều trong dịp Tết 23 tháng Chạp. 

Nhiều người đi mua cá chép từ mờ sáng nay.
Nhiều người đi mua cá chép từ mờ sáng nay.

Cá chép chủ yếu có hai loại là chép hồng và chép đen. Không chỉ bán tại các chợ, mà ngày càng nhiều người chọn hình thức phục vụ tận nơi. Những người nông dân cũng tranh thủ chở từng sọt cá đi bán dạo quanh các khu phố.

Tại thành phố Thanh Hóa, từ sáng sớm, trên nhiều ngả đường đã xuất hiện những người đi bán cá dạo. giá mỗi con cá chép dao động từ 10 - 20 nghìn đồng, tùy vào loại cá to hay nhỏ. So với năm trước, cá chép năm nay giá thấp hơn khiến người buôn cá não nề.

Bình quân mỗi con cá chép từ 10 - 20 nghìn đồng.
Bình quân mỗi con cá chép từ 10 - 20 nghìn đồng.

Hàng cá chép tại chợ nhộn nhịp từ sáng sớm.
Hàng cá chép tại chợ nhộn nhịp từ sáng sớm.
Bán cá chép dạo ngày 23 tháng Chạp.
Bán cá chép dạo ngày 23 tháng Chạp.

Đình Thảo - Nguyễn Dương - Duy Tuyên - Xuân Ngọc