1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Đà Nẵng:

Bùng phát “nạn” chiếm dụng vỉa hè

(Dân trí) - Kinh doanh buôn bán nhộn nhịp; dựng xe lung tung, bát nháo tràn lòng, lề đường;… Tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại Đà Nẵng từ sau Tết Nguyên đán đến nay lại bùng phát tràn lan, khi các lực lượng chức năng nới lỏng kiểm soát.

Dạo một vòng quanh các tuyến đường chính của TP Đà Nẵng, vỉa hè nào cũng đã bị lấn chiếm nghiêm trọng. Các hộ kinh doanh vô tư đặt biển quảng cáo, bày hàng hoá ra tận mép đường, khách mua hàng để xe tràn lòng đường. Các chợ xóm, chợ tạm, chợ “di động” tràn cả xuống đường chào mời khách. Nhếch nhác nhất là đoạn chợ Hàn trên đường Trần Phú, chợ tạm trước số nhà 84-86 đường Hoàng Diệu…

 

Chị Hương, một người bán bún phở di động trên đường Ông Ích Khiêm cho biết chị đã bán ở đây mấy năm rồi và chị cũng coi đây đương nhiên như là đất làm ăn buôn bán của mình. Toàn bộ quán bún phở di động của chị được bày biện vô tư, tràn lan, choán hết vỉa hè rồi tràn xuống cả lòng đường.

 

Chị Hươg thật tình kể: “Thì cũng ráng mỗi buổi sáng kiếm vài chục đi chợ thôi. Chừng trúng đợt họ (các lực lượng chức năng-PV) làm căng quá thì dọn nghỉ vài bữa rồi bày ra bán lại”.

 

Còn bà Minh bán hoa tươi ngay chợ tạm trên đường Hoàng Diệu thì cho biết cứ sáng sớm bà lại gánh hoa ra bán... ngay dưới lòng đường. Hỏi có khi nào bị đuổi không, bà đáp hồn nhiên: “Có chớ, nhưng có thì báo động một cái là chạy. Rồi mai bán lại, bán đây sát đường, đắt khách, cũng có lắm mối quen rồi. Về chợ khó tranh nổi với người ta, rồi thuế má nữa”. Rồi bà chỉ tay sang những bạn buôn ngay cạnh: “Những người khác cũng như thế thôi, chứ có phải riêng một mình tôi đâu”.

 

Trên một số tuyến đường trung tâm thành phố như Lê Lợi, Phan Chu Trinh… các quán cà phê Long, Newlife, Wonder, Tuổi Hồng sử dụng vỉa hè làm nơi để xe cho khách. Ngay cả các tuyến cấm hoạt động kinh doanh, buôn bán như tuyến đường Bạch Đằng, đường Nguyễn Tất Thành, các hàng nước giải khát vẫn ngang nhiên bày hàng công khai, bán buôn tấp nập.

 

Hàng quán, biển quảng cáo, xe cộ… đều tranh nhau lấm chiếm hết vỉa hè không còn chỗ cho người đi bộ. Người đi bộ lại phải lấn xuống lòng đường. Và không ít vụ tai nạn giao thông đáng tiếc đã xảy ra.

 

Có một vị khách nước ngoài từng tâm sự: “Tôi rất thích Đà Nẵng. Đà Nẵng rất đẹp nhưng vỉa hè ở đây lộn xộn quá. Nhiều khi muốn đi dạo cũng không dám đi vì sợ nguy hiểm”.

 

UBND TP Đà Nẵng đã ban hành quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn. Quy định nói rõ về phân định phạm vi, thời gian và những tuyến đường nào được phép sử dụng vỉa hè. Tuy nhiên, trên thực tế, quy định này dường như không được mấy ai quan tâm.

 

Được biết, UBND TP cũng đã có những biện pháp mạnh đối với những trường hợp vi phạm vỉa hè và có nhiều động thái tích cực như giao Sở Giao thông - Công chính kẻ lại vạch chỉ giới để phân định chức năng sử dụng vỉa hè; thiết lập đường dây nóng để nhân dân phản ảnh các trường hợp vi phạm trật tự vỉa hè; tạm dừng việc cấp phép mới sử dụng tạm thời vỉa hè vào mục đích kinh doanh; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm cam kết không lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán; các trường hợp vi phạm nhiều lần, chống đối, cản trở lực lượng chức năng thi hành công vụ.

 

Thế nhưng tất cả chỉ như ném đá ao bèo, phạt hôm nay thì hôm sau tái diễn. 

 

Khánh Hiền - Khánh Hồng