Bọc tiền bị đánh rơi và hai người phụ nữ mất ngủ

(Dân trí) - Người phụ nữ thứ nhất mất ngủ vì trót làm rơi vốn liếng cả một chuyến hàng lớn. Người phụ nữ thứ hai mất ngủ vì chiều hôm ấy chị nhặt được hơn 26 triệu đồng mà chưa tìm được chủ của nó để trả lại…

Chiều 17/2, sau khi mua ít hoa quả ở cửa hàng Ngọc Cường (trung tâm thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu), Trung uý Nguyễn Thị Đào, Cảnh sát môi trường (Phòng PC36, Công an tỉnh Lai Châu) tình cờ nhặt được 2 bọc tiền và một chiếc máy tính Casino nhỏ để lẫn cùng nhiều hộp cát tông, túi ni lông cáu bẩn bên vệ đường.

 

Nhặt hai bọc tiền lên, người phụ nữ 36 tuổi, chồng mất sớm “một nách hai con nhỏ” này đã quay lại nhờ chủ cửa hàng Ngọc Cường hỏi có ai làm rơi để trả lại. Nhưng mãi chẳng có ai nhận, chị đành lưu lại số điện thoại và địa chỉ của mình tại cửa hàng này để nếu người mất tìm đến có thể liên hệ.

 

Mang hai bọc tiền về nhà mở ra xem, chị Đào giật mình khi thấy tổng số tiền lên đến 26.153.000 đồng, tương đương với mức lương cả năm làm việc của chị. Cầm số tiền “trời cho” khá lớn trong tay, chị đâm băn khoăn, khó ngủ.

 

Ngay sáng hôm sau (ngày 18/2), Trung uý Đào mang số tiền và chiếc máy tính nhặt được trao cho lãnh đạo Phòng và đề nghị cơ quan tìm người mất tiền để trả lại.

 

Đến khoảng 8 giờ sáng, một người phụ nữ tên là Trưng quê ở tỉnh Vĩnh Phúc, chuyên bán hoa quả ở thị xã Lai Châu lên phòng PC36 trình báo việc đã bị rơi mất tiền. Chị Trưng khai: Chiều ngày 17/2, do vội vàng về quê thu xếp mấy mối hàng nên có hai bọc tiền vốn liếng buôn hoa quả không biết đã rơi đâu mất, “bọc tiền to 18 triệu, bọc bé 6 triệu và mấy chục ngàn không nhớ chính xác cùng chiếc máy tính nhỏ chuyên để tính tiền hàng”. Những gì chị Trưng nói rất khớp với số tiền Trung uý Đào nhặt được và trước sự chứng kiến của lãnh đạo Phòng PC36, chị Trưng đã được nhận lại toàn bộ số tiền và chiếc máy tính.

 

Rưng rưng nước mắt vì vui sướng, chị Trưng cảm ơn Trung uý Đào và đơn vị. Chị ngỏ ý muốn được về thăm nhà và hậu tạ Trung uý Đào nhưng nữ cảnh sát môi trường này chỉ một mực “Nhận lời cảm ơn là được rồi”. Chị Trưng tâm sự: “Tối hôm trước về nhà không biết giải thích thế nào với chồng, con... cứ trằn trọc khóc suốt cả đêm”.

 

Thượng tá Bùi Tấn Huỳnh, Trưởng Phòng PC36 nhận xét: Trung uý Đào là một cán bộ công an mẫn cán, có trách nhiệm cao với công việc và sống chan hòa với tất cả mọi người.

 

Nguyễn Công Hải
TTXVN