1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Bỏ thuốc mê, cướp tiền của người bà con

(Dân trí) - Nhận được tin đứa cháu chồng từ miền Tây lên chơi, bà Hồ Thị Ngọc Huệ (49 tuổi) vội vàng tới khách sạn đón cháu về. Lợi dụng lúc sơ hở, đứa cháu “cưng” đã đánh thuốc mê, cướp đi của bà Huệ hơn 19 triệu đồng.

Chiều nay (27/2), Công an quận 12 đã bắt được tên Châu Hồng Đương (30 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) - người đã đánh thuốc mê và lấy tiền của bà Huệ.

Trước đó, trưa ngày 24/2, khi nghe tin đứa cháu chồng là Châu Hồng Đương lên thăm chơi và đang tạm nghỉ tại khách sạn Ánh Kim Anh (quận 12). Ngay lập tức, bà Huệ (ngụ nhà số 46/1B, ấp Xuân Thối Đông 2, xã Xuân Thới Đông, quận 12, TPHCM) đã đem xe đến đón cháu về nhà chơi.

Trên đường về, viện cớ nhức đầu tên Đương đã bảo bà Huệ coi xe bên ngoài và y vào tiệm thuốc tây mua thuốc. Sau khi mua 3 viên thuốc ngủ và sau đó mua 1 trái sầu riêng về làm quà cho các con của bà Huệ, Đương ra xe chở bà Huệ về nhà. Tại nhà bà Huệ, sau vài phút nghỉ ngơi, Đương bèn gọi cháu Nguyễn Vĩnh Phúc (13 tuổi) đi mua giùm 3 ly cà phê và nhờ Phúc lấy 1 ly nước lọc để uống thuốc.

Lợi dụng lúc bà Huệ còn loay hoay dưới bếp, Đương đã hòa thuốc ngủ vào ly cà phê và mời bà Huệ uống. Một lúc sau, thuốc ngấm vào người, bà Huệ ngủ mê man. Tên Đương đã lấy túi xách của bà Huệ, trong đó có 19,8 triệu đồng, 1 thẻ ATM và giấy tờ khác rồi gọi xe ôm tẩu thoát.

Khi tỉnh dậy, phát hiện tài sản bị mất mà đứa cháu “cưng” cũng biến mất dạng, bà Huệ đã gọi điện báo cho công an xã Xuân Thới Đông.

Qua truy xét, ngày 27/2 Công an quận 12 đã tóm gọn đứa cháu bất nhân này. 

Công Quang