1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Bộ đội biên phòng vừa giữ biên cương, vừa giúp dân xóa nhà tạm

Công Bính

(Dân trí) - Đóng quân ở khu vực biên giới, Đồn biên phòng Đắc Pring, huyện Nam Giang, Quảng Nam, là lực lượng nòng cốt cùng với dân quân, đoàn thanh niên xã giúp dân xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Vợ chồng anh Plong Kông và chị Hiên Thị Truyện, trú tại thôn 49A, xã Đắc Pring, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, đã nhận được 60 triệu đồng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đây là niềm mong mỏi sau nhiều năm gia đình phải sống trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp.

Gia đình anh Kông thuộc diện hộ nghèo tại địa phương, với công việc không ổn định, chị Truyện thường xuyên đau ốm và các con còn nhỏ, khiến việc tự lực hoàn thiện ngôi nhà trở nên khó khăn.

Bộ đội biên phòng vừa giữ biên cương, vừa giúp dân xóa nhà tạm - 1

Vợ chồng anh Kông đang hoàn thiện nhà mới (Ảnh: Công Bính).

Tuy nhiên, nhờ sự chung tay của lực lượng bộ đội biên phòng, đoàn thanh niên xã và dân quân, ngôi nhà kiên cố của vợ chồng anh Kông đã dần hoàn thiện chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, bổ sung vào nguồn kinh phí 60 triệu đồng từ nhà nước.

Hàng chục lượt ngày công đã được huy động từ các lực lượng này, tranh thủ những ngày nắng ráo để gấp rút hoàn thiện ngôi nhà, giúp gia đình anh Kông sớm có nơi an cư.

Bộ đội biên phòng vừa giữ biên cương, vừa giúp dân xóa nhà tạm - 2

Lực lượng bộ đội biên phòng, dân quân, đoàn thanh niên giúp vợ chồng anh Kông (Ảnh: Công Bính).

Từ sáng sớm, không khí lao động hăng say với tiếng máy trộn hồ, cuốc xẻng và những lời gọi nhau bê gạch đã vang lên tại công trình. Dù mồ hôi ướt đẫm áo, các tình nguyện viên vẫn miệt mài làm việc, mong muốn sớm hoàn thành ngôi nhà để tiếp tục hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn khác.

“Sắp được ở nhà mới, vợ chồng tôi vui lắm. Gia đình không có điều kiện, được nhà nước hỗ trợ và sự giúp đỡ của bộ đội biên phòng, đoàn thanh niên xã, dân quân, vợ chồng tôi rất xúc động và gửi lời cảm ơn đến các anh chị”, chị Hiên Thị Truyện chia sẻ.

Anh Kring Phiếu, Bí thư Đoàn xã Đắc Pring, cho biết, Đoàn xã đã phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Đắc Pring và lực lượng dân quân, huy động hàng chục ngày công để đẩy nhanh tiến độ, sớm bàn giao nhà cho gia đình anh Kông.

Bộ đội biên phòng vừa giữ biên cương, vừa giúp dân xóa nhà tạm - 3

Ngôi nhà của vợ chồng anh Kông sắp hoàn thành (Ảnh: Công Bính).

Theo anh Phiếu, trong năm 2024, Đoàn xã cùng các lực lượng đã xóa được 12 căn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Mục tiêu năm 2025 là hoàn thành thêm 10 căn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát mà cấp trên giao.

Trung tá Nguyễn Sỹ Danh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đắc Pring, nhấn mạnh, ngoài nhiệm vụ bảo vệ biên giới, Đồn còn tích cực phối hợp với chính quyền địa phương chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát tại khu vực đơn vị đóng quân.

Trung tá Danh cho biết thêm, Đồn Biên phòng Đắc Pring quản lý địa bàn hai xã biên giới Đắc Pring và Đắc Pre thuộc huyện Nam Giang, nơi điều kiện kinh tế còn nhiều hạn chế và đời sống của bà con đồng bào còn gặp nhiều khó khăn, với số lượng nhà tạm, nhà dột nát còn khá lớn.

Để hoàn thành mục tiêu xóa bỏ toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát trước tháng 8 theo chủ trương của UBND tỉnh Quảng Nam, ngoài nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng từ tỉnh, Đồn còn chủ động huy động thêm kinh phí từ các doanh nghiệp và mạnh thường quân.

Trong năm 2024, Đồn đã vận động kinh phí để xóa 9 căn nhà tạm, nhà dột nát tại hai xã do Đồn quản lý. Đến năm 2025, đã có 5 căn nhà được bàn giao và một căn khác đang trong quá trình hoàn thiện để sớm đưa vào sử dụng.

“Ngoài kinh phí 60 triệu đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, chúng tôi còn phối hợp với cấp ủy địa phương huy động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cùng đóng góp ngày công. Đến nay, đơn vị đã huy động hơn 200 ngày công giúp dân xóa nhà tạm, nhà dột nát”, Trung tá Nguyễn Sỹ Danh thông tin thêm.