Bố bị chửi, con cầm dao giết người
(Dân trí) - Bị cáo viện lý do bố đẻ bị người hàng xóm chửi đổng, xô xát để thanh minh cho hành vi dùng dao đâm từ phía sau khiến nạn nhân tử thương. Tuy nhiên, bị cáo vẫn bị khép tội giết người với tính chất côn đồ…

Nhà Kiên và anh Huấn sát nhau, cuộc sống hàng ngày không tránh khỏi những xô xát. Hai bên không ít lần xảy ra cãi vã. Trưa ngày 27/8/2009, Huấn đi liên hoan về và uống rượu say. Sẵn những bực tức dồn nén trước đó, Huấn hướng sang nhà hàng xóm chửi bới.
Đến chiều cùng ngày, chủ nhà về và biết chuyện Huấn chửi mình và bố mình nên sang nhà hỏi cho ra lẽ. Lúc đó vẫn còn men say, Huấn tiếp tục chửi. Hai bên nhảy vào đánh nhau. Được mọi người can ngăn, ai về nhà đó.
Khoảng 19h30, Nguyễn Xuân Thanh (25 tuổi) sang nhà bác chơi và biết chuyện anh Huấn chửi bác và ông ngoại mình. Lúc đó, Thanh nhìn thấy anh Huấn đang đi bộ hướng sang nhà bác mình, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi. Thanh nghĩ anh này có ý định sang để gây gổ đánh nhau nên đứng ở cổng nhà bác, chặn đường.
Lời qua tiếng lại, Thanh và Huấn vật nhau ở sân. Hai bên cùng ngã xuống đất. Lúc này, Bùi Đắc Kiên, anh họ Thanh ở trong nhà, thấy em mình đang xô đẩy, giằng co với người hàng xóm. Nỗi bực cộng dồn từ chiều, Kiên cũng nghe chuyện bố mình đánh nhau với Huấn. Kiên không nói không rằng, lẳng lặng vào bếp lấy con dao nhọn. Thanh và Huấn đã buông nhau. Trong lúc anh Huấn đang khom lưng đứng dậy, phủi quần áo, Kiên đứng sau đâm một nhát vào lưng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do mất máu cấp.
Trước vành móng ngựa, Kiên khai nhận hành vi đâm Huấn vì bực tức chuyện bố đẻ bị chửi. Sau khi án mạng xảy ra, gia đình bị hại đã được bồi thường tạm thời số tiền 20 triệu đồng.
Sau khi xem xét, HĐXX nhận định, trong vụ án bị hại cũng có một phần lỗi. Tuy nhiên sự việc không đến mức bức xúc để Kiên ứng xử bằng dao. Hành vi đâm người của bị cáo bị quy kết là vô cớ, có tính chất côn đồ. Sau khi xem xét, Tòa đã tuyên phạt Kiên 13 năm tù, phải bồi thường thiệt hại và chu cấp cho con trai nạn nhân đến năm 18 tuổi.
P.Thảo