1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Bình Định: Người chết cũng bị... ăn chặn!

Cho rằng UBND phường nhận tiền đền bù hàng nghìn ngôi mộ vô chủ nhưng chỉ bốc một ít đất cho vào hũ sành trong khi hài cốt vẫn còn nằm dưới đất, người dân tổ 1 và 2 phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn đã kiên quyết không cho chủ đầu tư triển khai các dự án tại đây.

500.000 đồng một vốc đất

Ngày 6/7, chúng tôi theo một người dân tên Nguyễn Văn Trúc (ở tổ 2, KV 1, phường Nhơn Bình) ra "hiện trường" bốc mộ. Những cái hố hình chữ nhật (đã bốc hài cốt) có kích thước khoảng 60cm x 40cm, độ sâu chỉ khoảng 20 - 30cm. Loại mộ tròn được đào sâu hơn một ít (khoảng 40 - 50cm), nhưng đường kính cũng chỉ rộng 40cm.

Ông Trúc bức xúc: "Theo phong tục của bà con vùng này, người chết phải được chôn ở độ sâu tối thiểu là 1 mét. Họ đào cạn sệt như vậy, cùng lắm chỉ lấy đất bỏ hũ, chứ hài cốt chắc chắn còn nằm dưới đất. Mai mốt nghĩa địa này thành khu đô thị mới, tội cho vong linh người chết".

Tôi hỏi có nhiều mộ bị hốt cốt như vậy không, ông Trúc nói riêng khu vực này có 62 mộ, nhưng người ta chỉ bốc trong vòng 2 tiếng đồng hồ là xong.

Theo người dân sở tại, đây là mộ vô chủ do Bổn Miếu (các vị cao niên lo việc đình miếu, mồ mả trong làng) cúng tế từ nhiều năm nay. Khi GPMB, chủ đầu tư phải đền bù để Bổn Miếu lo việc di dời và tiếp tục thờ cúng, tiền còn lại sẽ đưa vào quỹ từ thiện của địa phương mới hợp lý.

Nhưng UBND phường lại nhận tiền đền bù (500.000 đồng/mộ) rồi thuê ông Đặng Mạnh Hùng (phó trưởng KV 1) bốc mộ. Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, UBND phường Nhơn Bình còn ký một hợp đồng khác thuê ông Trần Văn Quy (trưởng KV2) di dời 280 ngôi mộ ở KV2 với giá 112 triệu đồng (400.000 đồng/mộ). Và ông Quy cũng chỉ đào bới qua loa, lấy một ít đất... tượng trưng.

Phường có vô can?

Ông Trần Duy Thứ - Chủ tịch UBND phường - giải thích việc làm này như sau: "UBND tỉnh quy định giá đền bù mỗi ngôi mộ đất là 500.000 đồng, không phân biệt có chủ hay vô chủ. Hiện nay chưa có quy định nào về xử lý mộ vô chủ khi giải phóng mặt bằng nên phường thuê ông Mạnh, ông Quy đứng ra làm. Những ông này đều là cán bộ khu vực nên thay mặt nhân dân làm là hợp lý".

Tuy nhiên, UBND phường không lập dự toán xem chi phí hết bao nhiêu, mà vẫn khoán trọn gói cho nhà thầu bằng 100% kinh phí đền bù mộ. Mặt khác, hợp đồng quy định "phải đào sâu cho tới khi phát hiện hài cốt, nếu sâu quá 1 mét mà không thấy hài cốt thì mới tiến hành bốc đất có dấu hiệu hài cốt cho vào hũ sành". Nhưng hiện trường khu bốc mộ đã cho thấy rõ việc làm gian dối của 2 ông cán bộ - nhà thầu này.

Dù vậy, ngày 28/5/2007, Chủ tịch phường Trần Duy Thứ vẫn ký biên bản nghiệm thu, xác nhận "số mộ trên đã được bốc đưa vào hũ sành".

Tương tự, 280 ngôi mộ ở KV2 cũng được bốc qua loa như vậy, nhưng ông Trần Duy Thứ vẫn cứ nghiệm thu, thanh toán. Những người dân ở tổ dân phố 1 và 2 cho biết, họ sẽ "bảo vệ hiện trường" cho đến khi các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ những việc làm khuất tất này.

Theo Đặng Trung Kiên
Báo Lao động