TPHCM:

"Biển người" đổ về các khu vui chơi trong ngày Quốc khánh

(Dân trí) - Do thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay gói gọn trong 1 ngày nên người dân và công nhân các tỉnh xa đã không về quê mà ở lại TPHCM để chơi lễ, khiến các khu vui chơi chật kín người.

Hàng vạn người dân đổ về các khu vui chơi dịp Quốc khánh 2/9

 

Theo ghi nhận của PV Dân trí, sáng 2/9, lượng người đổ về các khu vui chơi ở TPHCM như Công viên Văn hóa Đầm sen (quận 11), Thảo cầm viên Sài Gòn (quận 1), Khu du lịch Suối Tiên (quận 9) rất đông. Do lượng người đổ về quá đông, các địa điểm này điều trở nên quá tải.

1-1441180957932
2-1441180958196
Hàng ngàn người dân đổ về các khu vui chơi dịp 2/9

Ghi nhận lúc 10h sáng tại Thảo cầm viên Sài Gòn, hàng trăm người dân xếp hàng chờ gửi xe và mua vé chật kín cổng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Do bãi xe của Thảo cầm viên Sài Gòn đã chật kín nên người dân phải gửi bên ngoài với giá khá cao (từ 10 – 15 ngàn đồng/chiếc xe gắn máy).

Bên ngoài là vậy, vào bên trong Thảo cầm viên lại càng đông đúc và nghẹt thở hơn. Tại các điểm tham quan như đài phun nước, chuồng thú, sân khấu ca nhạc, hàng ngàn phụ huynh chen chúc kiếm cho con em mình một vị trí để tham quan, theo dõi.

Càng về trưa, lượng người  đổ về Thảo cầm viên càng đông, lúc này do thời tiết nắng nóng cộng với việc đi lại khá mệt nên nhiều gia đình đã trải bạt trên các thảm cỏ để ăn uống, nghỉ ngơi.

Nhiều bạn trẻ còn tổ chức nấu ăn ngay tại đây, nhiều gia đình khác tiến hành mắc võng ở các cây xanh để nghỉ ngơi.

Tại Công viên Văn hóa Đầm sen (quận 11), lượng người đổ về đây cũng đông không kém. Ngay từ sáng sớm, du khách từ khắp nơi đổ về, xếp hàng chờ mua vé vào cổng.

Do tối nay Công viên Văn hóa Đầm sen có tổ chức bắn pháo hoa nên người dân đổ về khu vui chơi này tương đối đông.

Trong khi đó, Khu du lịch Suối Tiên (quận 9) cũng thu hút một lượng khách nhất định. Khách đến với Khu du lịch Suối Tiên chủ yếu là người dân các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai…

Do lượng khách đổ về các khu vui chơi đông nên một số du khách đã bị móc túi, cướp giật điện thoại.

Đang chen lấn để tham quan chuồng hổ thì chị Nguyễn Thị Loan (ngụ huyện Nhà Bè) đã bị kẻ gian nhanh tay móc túi lấy đi chiếc điện thoại hiệu SamSung trị giá 6 triệu đồng mà chị vừa mua cách đây 1 tháng.

Một số hình ảnh do PV Dân trí ghi nhận:

3-1441181120766
Khách đổ về Công viên Văn hóa Đầm sen (quận 11)
4-1441181121002
Hàng trăm người xếp hàng chờ mua vé
5-1441181121230
Xếp hàng chờ vào cổng Đầm sen
2-1441182586340
Tại Khu du lịch Suối Tiên
7-1441181121465
Tại Thảo cầm viên Sài Gòn
8-1441181164707
Hàng trăm phương tiện ùn ứ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai do người dân đổ về Thảo cầm viên
9-1441181165203
Người dân xếp hàng vào cổng Thảo cầm viên
11-1441181165443
Bên trong Thảo cầm viên đông đúc đến nghẹt thở
12-1441181164935
Người dân chen chúc tham quan những chú hổ trắng mới sinh
13-1441181165701
Biển người tham quan Thảo cầm viên Sài Gòn
14-1441181228801
Một em nhỏ được bố đội lên cao để xem chương trình diễn xiếc
15-1441181228119
Các em nhỏ rất thích thú với chương trình xiếc thú trong Thảo cầm viên Sài Gòn
17-1441181228316
18-1441181229028
Những bạn trẻ tổ chức nấu ăn ngay trong Thảo cầm viên
19-1441181229231
20-1441181229421
Nhiều gia đình đã trải bạt trên các thảm cỏ để ăn uống, nghỉ ngơi
21-1441181229630
Nhiều gia đình khác tiến hành mắc võng ở các cây xanh để nghỉ ngơi
24-1441181230313
Bãi giữ xe tự phát sát bên Thảo cầm viên thu giá giữ xe 10 ngàn đồng/ lượt
23-1441181230477
Bãi xe của Thảo cầm viên chật kín lúc 10h trưa
25-1441181230155
Chị Nguyễn Thị Loan (ngụ huyện Nhà Bè) đã bị kẻ gian móc túi lấy đi chiếc điện thoại hiệu SamSung trị giá 6 triệu đồng
26-1441181228628

Lưu ý về nạn móc túy bên trong Thảo cầm viên

Đình Thảo

xahoi-1441080820347